Hôm nay thực sự rất khó chịu, bức xúc và ức chế tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Hà Nội . Mình cũng cảnh báo và khuyên các bạn hay người quen có ý định mổ mắt ở đây. Bản thân mình vừa mất công vừa mất việc ( mất việc làm luôn ý ) cũng vì ở đây. Mình mổ mắt ở đây vào gần cuối tháng 8. Mổ lần 1 mắt vẫn bị mờ, uống 1 đống thuốc theo đơn bác sĩ để thị lực phục hồi nhưng không được nên mình phải mổ đến 2 lần ( đã cam tâm chấp nhận rồi ). Tuân theo chỉ thị của bác sĩ, sau 2 tháng mình n
ghỉ làm mổ lại lần 2, mình phải trả tiền thuốc 1 lần nữa. Theo chỉ định mình phải khám lại sau 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng và 3 tháng. Hôm nay quay lại khám lần cuối theo lịch của bv thì mình được thông báo phải đóng phí khám, chứ không được khám miễn phí theo lịch nữa. Lý do là vì mình quá 6 tháng bảo hành mắt rồi ( tính từ tháng 8 lần mổ đầu ). Mình hỏi thế lần mổ 2 do bên bv làm lần 1 chưa tốt thì ko đc tính à thì bên BV trả lời là đó ko tính là 1 lần mổ, đó chỉ chiếu laser bổ xung. Vậy thế nào là mổ mắt? vác giác mạc và chiếu tia như lần 1 thì ko đc gọi là mổ à? thế lần 1 làm như thế gọi là gì???
