Các mẹ ơi, có mẹ nào có biết hoặc từng bị giống mình thì cho mình biết với nhé. Từ sau khi sinh con khoảng tháng, đêm ngủ thỉnh thoảng mình bị những cơn rét run đột ngột, rét từ trong rét ra, đắp chăn cũng không hết rét, phải vừa đắp chăn, vừa uống nước trà gừng hoặc nước nóng cho người ấm dần lên. Lúc đó ko có chồng bên cạnh thì mình ko thể xoay sở được vì ko thể tự lấy cho mình bất cứ thứ gì cả. Ko rõ có phải là do mình ko kiêng nước nên mới bị thế không nữa? Sau đó, thì thỉnh thoảng mình mới bị 1 trận như vậy. Nhưng 4 hôm nay, mình bị 2 đêm như thế rồi. 1 lần bị vào đúng đêm chồng đi công tác, chỉ kịp vớ được cái chăn mỏng rồi cuộn tròn trong chăn mất tiếng sau mới đỡ rét. Có mẹ nào từng bị như mình không nhỉ? Mình lên mạng search nhưng chả ra thông tin gì cả, nên mong các mẹ tư vấn giúp. TKS