Mình bị cảm từ thứ 7 tuần trước và bị đau họng luôn. Đến giờ họng vẫn bị đau nhiều lắm, nuốt nước bọt cũng đau. Từ trước đến giờ, cứ hễ đau họng là mình súc miệng nước muối vài ngày là khỏi, mình hầu như chưa bao giờ dùng thuốc để chữa đau họng cả. Nhưng đợt này bị lâu quá, giọng mình giờ ko được trong trẻo như trước nữa rồi, tiếng khàn như con vịt đực ý. Híc híc...


Lại còn thằng cu Tôm nhà mình nữa chứ, hôm qua nó bắt đầu khúc khắc ho, tiếng cũng hơi khàn khàn rồi. Tối qua, nó khó chịu khóc hờn và ho ra cả đờm. Không hiểu sao qua mỗi 1 ngày mà nó bị nặng thế ko biết?????


Các mẹ đã từng bị viêm họng hoặc con bị viêm họng thì tư vấn mình chút với. Với mình, mình nên uống thuốc gì được nhỉ? (mình đau rát ở trong họng, cảm giác có đờm ở họng).


Với thằng cu Tôm, mình đã cho uống Attusin từ sáng nay (chưa dám cho uống kháng sinh và thuốc long đờm vì nghĩ chưa cần...???không hiểu mình nghĩ thế có đúng không nữa???). Mà mọi lần trước thường thì Cu Tôm sẽ bị sổ mũi trước, rồi mới đến ho. ĐỢt này, không thấy sổ mũi gì cả, lại thấy ho???không hiểu nguyên nhân từ đâu nữa.. Mong các mẹ giúp với...