Khó nói quá các mẹ ơi, nói ra thì xấu hổ mà không nói thì lo, không biết vài năm nữa thì sẽ đi đến đâu. Thôi thì cứ nói, mong là các mẹ ai biết thì chỉ giùm mình với, mình thấy thật khổ sở với căn bệnh này. Cũng xin lỗi các mẹ đừng đọc xong mà bảo mình tả thực quá hic hic
Mình trước khi lấy chồng thì có mắc bệnh "dấm đài" nhưng tuổi thanh niên khỏe mạnh không có vấn đề gì, chỉ bắt đầu từ khi sinh bé thứ nhất xong thì mình bắt đầu thấy có vấn đề, nhưng qua thời gian ở cữ thì cũng thấy đỡ, nhưng giờ sinh bé thứ hai xong thì vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn, tối mình không dám tắm khuya, không dám uống nước, vì chỉ cần như thế thôi là đêm đó mình tự động xả luôn. Khổ nỗi là xả mà mình không hề biết gì, không hề ý thức được là mình đang xả, chỉ đến khi thấy ướt lạnh hết cả người mới giật mình nhận ra :Crying:. Đấy là chưa kể việc không kiểm soát nổi mỗi khi dung lượng bị nhiều quá, hay bị lạnh, hắt xì hơi, ho là van xả cứ tự động mở ra thôi. Khổ quá là khổ nên mình không dám đi đâu, chỉ sợ mệt quá mà ngủ quên là cũng bị như vậy, hay say xe nôn ói thì cũng bị ra nữa. Chán lắm, mình có hỏi bác sỹ thì họ nói do cơ tròn yếu nên vậy, phải luyện tập, nhưng quả thật mình chẳng biết tập như thế nào, có bài tập Kegel ấy nhưng mình không đủ kiên nhẫn để tập, đắn đo quá không biết ở đâu có bài thuốc chữa bệnh này không, chứ cứ để thế về già thì khổ mình khổ người. Có bạn nào biết chỉ mình chỗ chữa với, cảm ơn các bạn đã đọc.