Em có ông anh rể ( chồng của bà chị gái duy nhất của em) sinh năm 1972 vừa được khoa huyết học của bệnh viện Bạch Mai chẩn đoán bị bệnh máu loãng-ung thư tủy xương thể M3 giai đoạn đầu. Cách đây một tháng anh ấy đang đi làm thì bị đi tiểu ra máu, đầu tiên cứ nghĩ là bị thận nên tiêm thuốc vài ngày thì khỏi, nhưng một vài ngày sau thì lại bị chảy máu chân răng, lên viện răng hàm mặt trung ương khám thì bs chỉ định vào khoa huyết học ở bạch mai khám thì phát hiện lượng tiểu cầu và bạch cầu thấp đã được truyền huyết tương nhưng khi chọc tủy xét nghiệm thì bị ung thư tủy thể M3 giai đoạn đầu. Hiện anh ấy đã chuyển sang bên Viện huyết học và truyền máu TW được gần một tuần nay, hiện giờ các bác sĩ vẫn đang cho uống hóa chất chứ chưa truyền ngay.


Từ khi biết tin này cả gia đình em không ăn ngủ gì, khi nhận được tin dữ này, ông ấy đã gọi điện đi khắp nơi thông báo và tìm hiểu về bệnh vì tư tương hoang mang lắm, gọi cho ông ấy ông ấy bảo rằng: Dì à, anh hỏng rồi hix nghe mà chảy cả nước mắt. Thương nhất là thằng con trai duy nhất của anh chị ấy, nó học lớp 6 rồi nên cũng biết. Cứ đến chiều tối là nó lại khóc vì nhớ bố mẹ. Hôm chủ nhật vừa rồi bà ngoại đưa nó lên nhà em chơi cho khuây khỏa nó hỏi em thế này: Cháu cứ chơi vi tính thì cháu còn đỡ nhớ bố cháu, có phải bệnh ung thư là sẽ không chữa được và sẽ chết không? huuuu Em bảo rằng: Vớ vẩn ai bảo thế ung thư có nhiều loại,bệnh của bố con vẫn chữa được chỉ điều trị một thời gian là về thôi. Mà bình thường bố con cũng đi làm xa cơ mà. Nó bảo đi làm xa nhưng tháng về vài lần đằng này chả biết bố con có khỏi không?


Các mẹ ơi, có mẹ nào hiểu biết về bệnh này không tư vấn giúp em với


1-Bệnh này có thể chữa khỏi hẳn không hay chỉ kéo dài cuộc sống thôi


2- Nếu ghép tủy thành công thì có thể khỏi hẳn không và tỷ lệ phần trăm bao nhiêu? Bệnh viện nào có thể tin tưởng nhất để ghép tủy. Em thấy ở SIngapore là phố biến nhất phải không nhưng làm cách nào đi được..


3- Ăn uống chế độ dinh dưỡng thế nào cho phù hợp vì bây giờ đang uống hóa chất nên người anh ấy rất mệt


Hiện giờ cứ nhìn anh ấy nằm trên giường bệnh rồi khóc mà gia đình em không biết phải an ủi động viên anh ấy như thế nào cả


Rất mong nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm của anh chị trên diễn đàn. Em cảm ơn nhiều nhiều!!!!