Em thấy mệt mỏi, phải nói là cơ thể suy kiệt thì đúng hơn, chán ăn kém ngủ, người gầy rộc nhanh chóng, đặc biệt là có biểu hiện đau thắt ngực trái khoảng 1 năm nay rồi, nhưng em ko nghĩ em có vấn đề gì nghiêm trong.
Hôm kia thì sáng ra định vào bếp nấu bữa sáng cho hai đứa con nhưng đã không đi nổi, suýt nữa quỵ trong bếp, toàn thân nặng trịch, lạnh ngắt, lão chồng sợ quá đưa vào viện huyện khám xét một hồi, bác sỹ nghe tim, phổi, chụp XQ, điện tim rồi phán em bị thiểu năng mạch vành, thiếu máu não .... rồi kê đơn thuốc thế nay:
Vastarel: ngày 2 viên chia 2 lần
Nitralmyl: ngày 2 viên chia 2 lần
Magdivix: ngày 2 viên chia 2 lần
Lodovax: 1 viên sau ăn tối
Aspe'gic 100mg: ngày 1 gói sau ăn trưa
Copre: ngày 8 viên chia 2
Tình hình là em muốn về thủ đô khám tim lại một chuyến, có bác nào biết địa chỉ khám uy tín thì chia sẻ cho em với, cái thân còm cõi ốm yếu của em lê lết không đúng chỗ thì tiền mất, tật vẫn mang thì tội lắm a.
Em nghe cụ hàng xóm bảo cứ phi thẳng vào viện tim Hà Nội, hình như đối diện cung hữu nghị Việt Xô mà khám vì ở đấy nhiều chuyên gia về tim mạch giỏi lắm, em cũng ko biết thế nào,
Có mẹ nào quen bs giỏi thì giới thiệu cho em với a. Để thứ 7 này em tới khám xem sạo Em xin trân trọng cám ơn !