Ba của mình năm nay 56 tuổi, từ khoảng 6 tháng trở lại, ba mình bi một chứng bệnh mà mình ko biết là bệnh gì: Suốt ngày rửa tay, chân bằng xà bông vì ba nói là lúc nào cũng thấy dơ, không rửa không chịu được. Một ngày từ 4h sáng đã dậy rửa tay, chân cả tiếng đồng hồ mỗi lần, rồi sau đó lại lặp đi lặp lại chuyện rửa ráy đó khoảng 3,4 lần một ngày. Mẹ mình và mấy chị em stress kinh khủng, vì chỉ cần ba đang rửa tay mà nói điều gì đó liên quan tới việc rửa của ông là ông bắt đầu rửa lại từ đầu, chà xát 2 tay băng xả phòng rất lâu, rồi cứ thế xả nước liên tục vào tay, chân….mà nhà thì chỉ có 1 WC thôi…
Hiện tại ba mình cũng đang điều trị bệnh nhược cơ, không biết đó có phải do tác dụng của thuốc không?
Các anh chị có ai biết ba mình đang mắc bệnh gì không ạh? Có bác sĩ nào chuyên vế bệnh này ở SG ko ạ? Hay là có bác sĩ tâm lý nào tốt để cho minh liên hệ hỏi thử xem sao không?
Có ai biết thông tin gì thi giúp mình với nhe!!! Stress kinh khủng…