chào anh chị! gia đình em hết cách rồi nên mới phải lên đây, coi như là có bệnh thì vái tứ phương. ba em 1 năm trở lại đây không hiểu sao rất khó nói, mỗi lần nói môi phải lắp bắp hoài mới nói nên câu, mỗi lần như thế ba em cảm thấy rất mệt ở vùng ngực, phần quai hàm cũng rất khó chịu. ba em đã đi khám khắp nơi, bệnh viện trong thành phố HCM đi không sót nơi nào, nhưng đều không tìm ra bệnh, uống đủ thứ thuốc, từ thuốc tây đến thuốc bắc, chụp phim, điện tim, era(k bít e viết đúng k) não, xét nghiệm đủ loại mà vẫn không tìm ra nguyên nhân đúng. bác sĩ kê thuốc chung chung chứ k ra bệnh.
gia đình em chạy chữa nhiều lắm mà không hiệu quả, ba em là giáo viên, cái giọng là cái nghiệp mà giờ không nói lưu loát được nên rất khổ tâm. anh chị nào có hiểu biết hoặc kinh nghiệm thì giúp giùm gia đình em với