Mình đang bị 1 chứng kỳ cục. Nếu trời lạnh hoặc vào 1 môi trường đột ngột lạnh và ở trong đó chừng 1 tiếng đồng hồ thì vài tiếng sau, bỗng nhiên thấy tay đau, nhìn tay thì như bị xước tay do giấy làm đứt tay vậy, nó rách da dài dọc theo chiều dài ngón tay, 1 ngón mấy đường luôn, mà tới mấy ngón, đau lắm (đau như đứt tay mà nhiều nhát thì chắc chắn là khổ sở rồi!). Vài nhát sâu, chảy máu, đau, vài nhát chỉ như trầy, hơi đau, hihihi...Tự nhiên nó bị vậy, hoàn toàn chả đụng chạm vào cái gì. Mấy lần đầu bị thì thắc mắc lắm nhưng ko biết tại sao, sau vài lần thì mình rút ra kết luận là do lạnh (hay do cái gì khác nữa thì mình cũng ko bít).


Do đau, tay mình phải quấn đầy băng keo cá nhân để tay có thể làm việc bình thường. Mình cũng có xức lotion dưỡng ẩm, vaseline và 1 vài thuốc làm ẩm da, mát da (thuốc về da như trị mề đay hay dị ứng gì nữa) nhưng ko ăn thua, xức vô còn đau thêm (đang bị đứt tay mà xức cái gì vô thì chả đau?)


Chỉ bị tay, lạ vậy, người ta trời lạnh thì bị nứt chân, mình ko bị, chỉ mỗi tay, huhuhu... Mà da mình thuộc loại da khô...


Trời sắp chuyển lạnh rồi, lại phải suốt ngày làm việc ở phòng máy lạnh, mình sợ quá, cứ tự nhiên đột ngột đứt vài phát trên tay thì đau đớn quá, có ai bít gì về chứng này giúp mình với!