Mình cảm thấy buồn quá, vừa rồi đi khám BS thì phát hiện bị nhiễm HPV type 6/11 cũng may là 2 loại này nhẹ nên đặt thuốc Polygynax thì hết ( Lần khám phụ khoa cuối cùng là cách đây 4 năm). Mình có xem trên mạng và biết bệnh này lây qua quan hệ tình dục nhưng để chắc ăn nên có hỏi qua BS nguyên nhân lây bệnh thì BS nói chuyện qua lâu rồi đừng truy cứu nữa.Mình chắc chắn là mình không phải là tác nhân vì hồi nào tới giờ mình chưa từng xxx với ai ngoài chồng cả.Mình định hỏi thẳng chồng cho ra lẽ và cũng để phòng ngừa tái phát bệnh nhưng cũng cảm thấy lo lo:
1. Nếu chồng thừa nhận là đã từng ăn bánh trả tiền thì có lẽ mình sẽ rất buồn vì mình rất tin chồng và mình có thể sẽ coi thường chồng mình.
2. Nếu chồng chối tội thì lòng tin với chồng sẽ hết và lúc đó mình sẽ cảm thấy đau gấp bội vì chồng nói dối vợ dù sự thực sờ sờ ra đó.
Các bạn tư vấn cho mình xem mình phải làm thế nào đây.Mình có nên hỏi thẳng chồng hay im lặng,mình đang suy nghĩ lung tung lắm. Chẳng lẽ đàn ông trên đời này là thế sao?Mình chưa bao giờ phản bội chồng cả nên cảm thấy đau lòng quá.Các bạn giúp mình với.