Các mẹ ơi giúp em vụ này với ạ! Nếu các mẹ ngại đọc dài thì tua hộ em đoạn cuối với
Số là hồi trc sức khỏe em khá tốt nên hay ăn hàng lắm ạ. Ăn uống thế vài năm thì bụng dạ nó kì kì lắm. Hay đầy bụng, đi phân táo lỏng bất thường, rồi khoảng 1 năm gần đây nhà em giở ra nuôi mèo. Rồi có đợt em đi bơi ở bể chung rất ô nhiễm và uống 1 số đông dược. Khoảng 1 tháng vậy. Em cũng bị 1 tai nạn nhỏ dẫn tới có vết thương ở phía gần hậu môn ý. 2 ngày sau đó bắt đầu ngồi là nóng lên vs có mùi hôi ghê lắm ý.
Lúc đầu em cũng chả biết bệnh gì, về sau cứ tối khoảng 5 6 h, nửa đêm về sáng là ngứa kinh lắm ý. Chả ngủ được. Rồi ngồi thì có 1 đám ngọ nguậy rõ ràng lun. Thi thoảng em ăn cơm cứ có con gì nó chạy qua chạy lại trong bụng em ý, có lúc chạy lên r cả chạy xuống kinh lắm mấy chị à :(( .
Em nghi ngờ bị giun vs cả sán luôn mất, mấy chị có biết chỗ nào khám tốt chỉ em vs mấy chị ơi chứ để thế lày em chả ngủ dc :(( . Mà cái này hình như chữa đông y hả mấy chị. Hồi trc em có tẩy giun mấy lần mà nó im im vài hôm rồi lại như cũ, hay là em khám chưa đúng chỗ?