Chào các mẹ, em là người mới tham gia diễn đàn webtretho, dù em cũng đã theo dõi trang này rất lâu và kinh nghiệm của các mẹ bị hội chứng buồng trứng đa nang giống em và đang rất mong được làm mẹ. Hôm nay em lên đây chia sẻ cho các mẹ cũng đang bị như em mà muốn được cải thiện phần nào.




Em năm nay mới 22t, nhưng từ khi em bị QKD thì chu kì của em đã không bao giờ đèu đặn, chu kì của em dài lắm nhanh thi 2 tháng mà không thì 4,5 tháng cơ. Khổ nỗi khi con bé mẹ em đưa đi khám nhưng bác sĩ người ta toàn cho uống thuốc tránh thai thôi các chị ạ, không biết có chị nào đã từng như em không. Em uống thi chu kì lại đều đặn mà da đẹp béo tốt như người ta nói là hợp thuốc ý. Nhưng em ít tuổi chẳng lẽ cứ uống mãi nên em cũng sợ mà thấy báo đài người ta nói thì đó chỉ là vòng kinh giả thôi chứ không phải là của mình. Thế là em ngừng uống, y như rằng nó lại tắt ngóm luôn mấy tháng các chị ạ. Đeens khi em co bạn trai và hiện tại là chồng em ( chúng em quen nhau 4 năm ) nhưng chưa bao giò em phải uong thuóc tránh hay là nạo phá thai. Em lam xét nghiệm mọi thứ đều bình thường chỉ trừ nội tiết kém. Em thả mấy tháng mà không thấy có gì nên cũng sốt ruột đi khám thì ôi thôi bác sĩ kết luận em bị buồng trứng đa nang. Em buồn lắm vì em biết nhiều người bị thế này cũng chưa sinh được em bé. Thế là em bắt đầu công cuộc điều trị.



-Thứ nhất là rất tốn kém voi những ai không có điều kiện


-Thứ hai là kich trứng không được quá 6 tháng nếu không sẽ bị ung thư tử cung nguy hiểm đến tính mạng


- Thứ ba khi mang thai hay bị đa thai và con không được khoẻ mạnh hay khó giữ thai vì nội tiết kém vì không đuọc cải thiện từ từ.



May mắn thay em đi tập thì ở phòng tập em có nói chuyện qua với mấy chị, có một chị nói với em là chị ấy trước đây cũng bị, cũng bất an lắm nhưng được một ng bạn ở nước ngoài mua cho loại thuốc ELEVIT dành cho người sắp mang thai và bảo ở bên đó rất nhiều phụ nư uống, mà thuốc này giảm được khả năng dị tật của thai nhi la rất cao. Thật sự em đi học ở nuoc ngoài mấy năm mà không hề hay biét ji vì lúc đó ai nghĩ mình sẽ thế này mà tìm hiểu. Chị ấy uống mấy tháng và cho cả a xa nha chị ấy uông vì anh hơi thiếu thế mà sau vài thag kiên trì thể dục, ăn uog va uông thuoc đều đặn thì chị ấy mang bầu. Chị còn bảo chẳng biết la có bầu vẫn đi tập như bình thuòng cư nghĩ kinh nguyet lại chậm như mọi khi nên chang thử, đến khi bị ốm ng mệt mỏi đi làm bị ngất xỉu thì đi khám mới biết có thai. Chị ấy mừng lắm cứ sợ con bị lam sao nhưng vẫn bình thường mới la các chị ạ. Đến lúc mang thai rồi chị vẫn mua loại đo uống dành cho bà bầu, bé gái bây gio nhìn yêu và nhanh nhen lắm.


Giơ em đang uống được 2 tháng rồi nhưng thấy thay dổi hẳn da dẻ được cẢi thiện lắm, đi xét nghiệm nội tiết thì kết quả tốt lắm các chị ạ.



Em lên đây chia se cho các chị nào đang chữa bệnh mà muốn cải thiện nhé. Còn thuốc thì có chị nào muốn mua không gia đinh em bên đó nên yên tâm la không sợ hàng nhái. Thuốc chữa bệnh nay không uong vớ vẩn đuọc. Vì mỗi lần ship về đắt lắm nên là phải gủi nhiều nên chị nao muốn mua thì góp chung với em cì em cũng sắp hết rồi ạ. Vì tương lai được gặp các con yêu. Huhu


Chị nào muốn thì trả lời cho em nhé . Em ở hà nội nhé :)