Không biết có anh/chị em nào mắc phải chứng bệnh kỳ quái này chưa ạ? Nhiều người thậm chí còn không coi nó là bệnh, biểu hiện của bệnh chỉ là đi tiểu tiện nhiều lần, đi liên tục nên gây bất tiện vô cùng cho đời sống. Bệnh này cũng ko phải do viêm nhiễm vì đi vs bình thường, ko đau ko buốt, ko rát, chỉ là đi liên tục.


Một ngày đi vệ sinh mười mấy lần nên không tự tin khi đi di chuyển hoặc có việc gì cần đi xa bằng ô tô đúng là nỗi ác mộng.


M đã đi khám ở bv đại học Y và điều trị bằng thuốc tăng co bóp cơ trơn trong 4 tháng nhưng dứt thuốc là lại bị lại. Hiện nay đang điều trị tại trung tâm phục hồi chức năng, phòng tập niệu ở BV Bạch Mai. Nghĩ đến cái bệnh quái gở này thấy bi quan kinh khủng vì chẳng dám đi đâu xa, đi đâu cũng phải ngó nghiêng cái wc đầu tiên. Cứ bị như thế cả đời chắc chết mất, mà bệnh chỉ có dấu hiệu tăng chứ không hề tự giảm, từ 7,8 lần/ ngày tăng đến 13,14 lần rồi vài năm nữa mà không chữa được chắc phải mấy chục lần 1 ngày mất.


Có ai cũng bị như thế này vào đây chia sẻ động viên tinh thần với :(