Đọc topic nào cũng bị khoá rồi ạ , e lập topic này cho mọi người cùng bàn luận về vấn đề này nhằm cùng nhau giúp đỡ những người đang khổ sở về căn bệnh này như em thoát khỏi đc ám ảnh căn bệnh này :( e năm nay 20t , ở đà nẵng , vừa mới phát hiện mình bị sùi mào gà , e đến khám ở bệnh viện da liễu đn thì bs bảo xét nghiệm gì đấy chích phát 4 mũi rồi lấy hết 1tr200 ngàn tiền xét nghiệm , xong bảo bề cbi tầm 4 đến 5tr để chữa bệnh nhưng e còn đang thất nghiệp , nuôi bản thân chưa xong đào đâu ra số tiền lớn đó bây giờ , huhu e cố vay mượn bạn bè đc tầm 2tr nên đến tận nhà bs chuyên khoa da liễu khám , bs đốt điện cho e xong thì kê thuốc uống , bôi , đặt , rửa tổng cộng 2tr300 rồi dặn 1tháng sau tái khám lại , hiện giờ mới 1 tuần mà e thấy sùi nỗi lại và nỗi nhiều thêm huhu mà e lại đang kẹt cứng về kinh tế nên đành cứ ôm bệnh mà đợi trời thương huhu , e hết hi vọng r các mẹ ơi , k muốn sống nữa , chán nản quá , e stress vì cái bệnh này đến óc muốn nổ tung , tìm hiểu trên mạng thì lại toàn chi nhánh ở tận hà nội , từ đn tiền xe đâu vào tận hn chữa bây giờ huhu có ai khổ như e không , các mẹ nào chữa khỏi hay đang chữa bệnh này thấy đỡ làm ơn cứu em với huhu thật sự giờ e chỉ muốn buông xuôi tất cả thôi , chẳg có đc 1 hi vọng dù là nhỏ nhoi nào cả các mẹ à :(( huhuhuhu