Chào mọi người mình tên Ánh , đang sống trên đường NGuyễn Cửu Vân Tp.HCM vài năm trước mình bị bệnh tim, trị ở Tp.HCM không khỏi nên gia đình đã đưa mình ra bệnh viện Bạch Mai Hà Nội để chữa trị, lúc đó bệnh mình rất nặng mình luôn đau thắt ngực và kèm theo rất khó thở, trong thời gian điều trị bệnh ở bệnh viện Bạch Mai có 1 bác cũng giống tình trạng của mình, nhưng qua 1 thời gian bác ấy điều trị ở bệnh viện Bạch Mai kèm theo uống thuốc coenzyme q10 hỗ trợ mà bệnh của bác ấy giảm đi rõ rệt, bác ấy thấy bệnh tình của tôi nên cũng giới thiệu cho gia đình ttôi mua thuốc đó về cho tôi uống, tuần đầu tiên bớt đau rõ rệt các bạn ạ, và giờ đây bệnh tim của tôi đã giảm đi rất nhiều, tháng rồi tôi đi khám ở bệnh viện đa khoa Sài Gòn các dấu hiệu của bệnh tim của tôi đã giảm đi rất nhiều, nếu các bạn có bạn bè hay quen biết gia đình người nào có thân nhân bị bệnh tim các bạn nên chỉ giúp họ loại thuốc này giúp họ!