Cả nhà ơi, mạn phép e mởi topic này, giúp em với!


Tình hình là, nhóc nhà em bị té sau đó bị co giật, em có đưa lên Nhi Đồng 2 và bsĩ chỉ định chụp CT. Khi vào phòng chụp cô y tá hỏi em tính có em bé nữa không? đương nhiên e trả lời có (vì e mới 1 bé), hỏi chị 2 em tính có em nữa không?? thì chị em trả lời là KHông (do chị 2 em sinh cách đây khá lâu rồi, cũng đã chạy chữa để thêm thành viên nữa mà không có hiệu quả nên cũng nghĩ chẳng còn có thể bầu nữa). Cô yta đuổi em ra và cho chị 2 em vào chung với nhóc nhà em.


Không ngờ chị 2 em lại có bầu mà không biết, tính ra thời điểm đi vào phòng chụp CT chị em bầu khoảng 3 tuần, em nhìn thấy chị 2 có mặc 1 cái áo gì đó mà cô ytá đưa, chắc để ngăn chặn 1 phần nào đó tia X.


Mới biết tin chị có bầu hôm qua (thai 6-7 tuần), 2 vợ chồng chị vô cùng sung sướng - hạnh phúc, còn em thì rất lo lắng không biết có ảnh hưởng gì tới em bé của chị không.


Nhà mình ai có kinh nghiệm và kiến thức về vụ này tư vấn em với. EM thấy cắn rứt lương tâm quá. Bác thương cháu quá mới vào phòng CT cùng cháu mà bác có chuyện gì chắc em ăn năn đến chết mất....:((:((:((:((:((