Thấy mẹ kêu đau tức ngực, nhức đầu, chóng mặt và thấy khó thở, em vội về quê đưa mẹ đi khám. Bác sĩ kết luận là mẹ em bị bệnh động mạch vành, cholesterol trong máu cao, may phát hiện kịp thời, chứ để muộn hơn thì có nguy cơ đột quị. Em nghe xong mà bủn rủn hết cả chân tay :( Nhưng điểu khiến em bất ngờ nhất là khi bác sĩ hỏi mẹ em có phải thường xuyên ăn tim gan các kiểu không thì em mới ớ người ra. Mẹ em ở quê với thằng em út và bố, thấy mẹ kêu đau tim thì bố em cũng cứ mua tim gan về nấu cho mẹ ăn. Lên đây với em thì em cũng vẫn cho mẹ ăn như vậy. thì nghĩ tim nó bổ, rồi ăn gì bổ nấy mà em ko hề biết rằng là ăn như vậy là đang " giết" người chứ chả bổ béo gì.
Bác sĩ bảo, nội tạng động vật, nhất là tim có chứa nhiều Cholesterol, cực kì có hại cho hệ tim mạch. Các cụ nhà ta cứ bảo 'Ăn gì bổ nấy" nhưng thực tế là nhiều khi ăn gì chết nấy.May mà đưa mẹ em đi khám, phát hiện sớm. Chứ nói gở mồm, mẹ em có mệnh hệ gì chắc em áy náy cả đời quá.
Tiện đây các mẹ cho em hỏi, giờ em làm thế nào để cho bệnh mẹ đỡ hơn ạ? Bao năm chưa chăm sóc được bao nhiêu cho mẹ, giờ mẹ đổ bệnh mới thấy mình quá vô tâm ấy. :( :( :(

