ai đang mắc bệnh ung thư gan hoặc có người thân mắc bệnh thì cùng vào chia sẻ nhé
Bố mình trước đây không hút thuốc, không uống rượu bao giờ, ăn uống thì cẩn thận lại chăm tập thể dục nên chủ quan không chịu đi khám bệnh. Gần đây bố mình cảm thấy chán ăn, mất ngủ kéo dài, sút 7kg/tháng. Thời gian trước đó gia đình mình bị UBND xã cắm đất của nhà mình, của ông bà mình để lại và nhà mình cũng đã sinh sống ở đó 50 năm cho nhà hàng xóm, khiếu nại nhiều nơi không có hồi âm, rồi thì bà nội mất, mẹ mình cũng nằm viện 1 tời gian khiến bố mình suy sụp nhiều, cả nhà cũng chủ quan là bố bị mắc bệnh tâm lý thôi. Đến khi đi bệnh viện khám thì bố mình đã mắc ung thư gan giai đoạn cuối, đi khám ở cả viện K và 108 đều không can thiệp được gì. Hôm đi viện tỉnh kích thước khối u to nhất là 2,7 cm, hôm sau đi viện K đã tăng 8,6 cm, 2 hôm sau đi viện 108 đã là 12 cm. Cũng phải nói thêm là 1 tuần trước khi đi bệnh viện tỉnh, bố mình có khám ở bệnh viện huyện, cũng đã thử máu mà chẳng hiểu trình độ thế nào đi kết luận bố mình bị tiểu đường và có cho 1 số loại thuốc, trong đó có nhiều thứ thuốc bổ. Cũng may là bố mình cũng biết về tình trạng của bản thân và khẳng định là bố không bị tiểu đường, nhưng bố lại chủ quan là không mắc bênh gì cả. Bố mình cũng uống mấy loại thuốc bổ kia 1 tuần, không biết đấy có phải nguyên nhân khiến khối u phát triển nhanh khủng khiếp như vậy không nữa. Giờ bố mình vẫn đi lại được nhưng đã sờ thấy khối u, ăn được hơn lưng cơm thì thấy tức bụng, hay đi đại tiện ban đêm. Mình cóp nhặt tất cả các bài thuốc trên mạng để bố uống hi vọng sống được ngày nào hay ngày ấy, uống tổng hợp nấm linh chi, cà gai dây, chó đẻ răng cưa, xạ đen, mã đề.......cả mật gấu, lá đu đủ với 1 thứ thuốc nam cắt của thầy lang nữa. Bố mình mới uống được mấy ngày, chưa thấy thay đổi gì cả nhưng sợ để đợi mỗi thứ mấy tháng thì không kịp mất. Vừa qua mình đọc trên mạng thấy 1 đơn thuốc dài lắm, thấy cũng toàn thứ tốt cho gan nên lại mới sắc cho bố uống. Mình cũng sợ mấy thứ đấy không còn hiệu quả gì nữa, muốn tìm 1 thầy thuốc giỏi để được tư vấn và được theo thầy chữa bệnh, mong bố mình sống thêm được 1 vài năm là tốt lắm rồi mà đọc thấy nhiều thông tin quá. Tin này đang khen ngợi lương y này hết lời thì lại có tin khác phản bác lại ngay, cứ khuyên ngăn không nên uống linh tinh nhưng bây giờ bệnh viện nói không can thiệp được nữa thì mình biết phải làm sao đây. Mình cũng đang tìm đọc thông tin về bà lang Nhổ ở Hoà Bình, nghe cũng hay mà không biết thế nào, không biết đã có ai được chữa trị thành công chưa. Từ hôm biết kết quả của bệnh viện cả nhà mình đã đau buồn và rối bời lắm rồi. Mình cũng đã nghỉ việc vì không yên tâm đi làm nên những lời khuyên kiểu hãy về lo hậu sự đi thì không cần nói thêm nữa nhé. Bạn nào có người thân cũng bị ung thư gan hoặc có biết phương pháp điều trị gì hay, biết ai giỏi điều trị ung thư gan thì làm ơn giúp đỡ mình với. Còn nước còn tát. Mong rằng bố mình sẽ được trời cao phù hộ cho tìm được thầy hay thuốc tốt ngăn chặn căn bệnh này thêm vài năm. Liên hệ cho mình 0963426609