Em năm nay 24 tuổi, hôm trước tự nhiên đi ngoài ra máu ( giọt giọt ấy ạ). Sau đó cũng đau khá lâu nên em lo quá lên bệnh viện Y Dược tphcm khám, sau khi khám, nội soi hậu môn và trực tràng thì bác sĩ bảo em bị trĩ hỗn hợp và nứt hậu môn. Rồi bảo em giờ phải mổ, tốn khoảng 15 16 triệu gì đó, không cho thuốc uống hay bôi, cũng chẳng dặn em phải vận động hay uống nhiều nước hay gì cả. Chỉ nói là bệnh này khó lành lắm, để dành tiền rồi đi mổ đi...Em buồn và lo lắm. Em chưa lập gia đình mà đã mổ sau này sinh con nữa rồi làm sao...
Ai có kinh nghiệm gì chỉ em với....có phải em chỉ có thể mổ mới lành không?
À nói thêm em ko phải bị táo bón kéo dài, lâu lâu mới bị thôi.