Thân gửi các anh chị em webtretho, em bị viêm da cơ địa từ thưở những năm cấp 2.


Tiểu sử bệnh tình:


- thời gian đầu chỉ bị tróc da ngón giữa và ngón trỏ bàn tay phải, mùa hè thì có đỡ nhưng mùa đông thì không thể duỗi thẳng thì da tay bị tróc hết lớp này đến lớp khác, nứt ngang nứt dọc chảy máu liên tục. Em bị như thế này đến năm lớp 12.


- Lên đại học, ra Hà nội tự nhiên em khỏi hẳn, thậm chí dùng tay không giặt đồ mà vẫn ok. Hết 4 năm đại học tự nhiên em bị lại chính xác là thời điểm làm luận văn tốt nghiệp là lúc em bị tróc tay trở lại


- Mấy năm gần đây bệnh có dấu hiệu trở mạnh khi lan từ 2 ngón tay sang cả bàn tay, rồi lan sang cả tay trái. Em để ý mùa hè hay mùa đông nếu bàn tay em ra được mồ hôi thì đỡ, không thì cứ khô như vậy


- Dạo gần đây em mới lấy chồng nên phải tự làm đủ việc nấu ăn, giặt giũ. Dù nói là kiêng nhưng ko thể kiêng hoàn toàn được nên tay em dạo này lan xuống lòng bàn tay


- Hiện tượng khác của tay: khi chuẩn bị tróc da thì da chỗ đấy nổi các mẩn là mụn nước và em cứ gãi sồn sột như bị ghẻ, nhiều đêm không ngủ được vì 2 bàn tay ngứa điên, nóng ran. Gãi tét máu, rát ơi là rát mà ko khỏi.



Tiểu sử chữa bệnh:


- Thưở nhỏ em tưởng bị thiếu Vitamin C nên bị uống rất nhiều vitamin nhưng ko khỏi


- Ngày xưa gần nhà có thầy lang đảm bảo chữa trị tốt, tuy nhiên uống thuốc của ông ấy vào em bị ứ nước và tăng cân, em tăng đến gần 20 cân và da bị rạn ghê lắm, vết tích rạn chân làm ai cũng nghĩ em sinh nở rồi :(


Vì tác dụng phụ nên dù có thuyên giảm nhưng em ko dùng nữa


- Ngày xưa em với bố đã ra Hà Nội cắt mấy thang thuốc bắc trên phố gì, nói chung là nổi tiếng chữa trị tay như này lắm, đến họ mở ảnh cho xem, thấy giống tay mình thật, về cả uống cả bôi, thuốc bôi thì đen sì mà bôi vào chẳng làm gì được, nhưng cũng chẳng khỏi


- sau này em có tự nhiên khỏi 1 thời gian xong rồi bị lại, em cũng đi hỏi 1 số nơi. Em gặp 1 thầy bảo rằng bệnh này căn nguyên là do nóng trong người, do thuốc đắt quá nên em cắt có 3 thang, uống thì thấy đỡ, đại thể là thuốc tác dụng mát gan tiêu độc. Nhưng 1 là thuốc bắc cần điều trị lâu dài, 2 là lười sắc thuốc nên em thôi, tuy nhiên em thấy lời phân tích của bác này rất logic chứ ko phán bừa, em tin là do nóng trong người


- Mùa đông đến thì bệnh trở nặng nên em cũng thử tìm kiếm trên mạng các bài thuốc chữa trị, có 1 em bên đường Khương Đình bán lọ thuốc Đông Y màu đen đặc quánh, em cũng có sang mua về. Nhìn chung là đỡ thì có đỡ nhưng mất thẩm mỹ vì tay và móng tay lúc nào cũng đen sì, với cả nó cũng có mùi nên ai cũng nhìn cũng hỏi. Tuy nhiên để bôi thuốc này thì phải ngâm nước muối loãng, sau khi ngâm nước muối loãng thì em cũng thấy đỡ chứ chưa đến mục bôi thuốc. Em có dùng đến lọ thứ 3, tuy nhiên do mất thẩm mỹ quá mà em lúc nào cũng phải đi gặp khách hàng nên thôi ko dùng


- Em có để ý là cứ đi tắm biển là tay lại đỡ, nên em thích đi tắm biển



Tóm lại:


có bệnh thì vái tứ phương, sau bao nhiêu bài thuốc thì tay em vẫn chưa thuyên giảm, nhưng em rút ra được 2 cách giúp tay đỡ hơn: ngâm nước muối loãng và uống các loại nước hoặc thuốc làm mát gan tiêu độc.



Nguyên nhân em viết bài hôm nay là do: hôm nay mẹ chồng gửi rau câu từ quê lên, rau câu là 1 loại rong biển, quê em dùng để cho vào canh. Đặc tính : nhớt, mặn, tính mát.


Em dùng tay rửa sạch để phơi khô, do lúc rửa nó ra nhớt nên em cũng thích thích, nghịch 1 lúc thấy tự nhiên tay trơn hẳn. Em không có chủ định sử dụng rau câu nên ko có ảnh before, chỉ có ảnh after, tuy nhiên sáng nay sau khi rửa xong em thấy tay em mềm, mịn hơn rất nhiều, chiều đến em rửa lại bằng nước rau câu ấy thì không ngờ là mịn hơn.


Em sướng quá nên chụp ảnh lại và up lên chia sẻ với cả nhà. Hôm nay em không phải sờ chồng bằng bàn tay thô ráp rồi cả nhà ạ. hjhj


Em gửi ảnh sáng và chiều vì chỉ có ảnh sáng và chiều sau khi sử dụng, còn ảnh trước đó thì em ko có nhưng em giải thích những vết hằn ngang dọc hôm qua là da khô roong, chuẩn bị nứt.


Em không hiểu sao ko post được ảnh lên, nhưng em vẫn post bài này và post ảnh sau ạ.