Chào các bạn, mình là Giang (Xala, Hà Đông). Nếu bạn đang đọc những dòng này, có lẽ bạn cũng đang phải chịu đựng nỗi đau mà mình đã mang theo suốt 10 năm qua: Hôi miệng kinh niên. 10 năm đó với mình là địa ngục, là sự tự ti, rụt rè và xa lánh cả thế giới.
Đánh răng 10 lần/ngày vẫn hôi. Vừa đánh xong 10 phút, kiểm tra lại đâu đóng đấy.
Lưỡi bợn trắng dày, mùi xộc lên từ cuống họng dù đã cạo sạch đến chảy máu.
Đi khám nha khoa chỉ được lấy cao răng qua loa, bác sĩ không tìm ra bệnh vì mình ngại nói thật, hoặc nguồn bệnh ẩn quá sâu.
Cuộc sống bế tắc
Tất cả đây là tâm sự của mình một người đã bị 10 năm hôi miệng. Thật sự 10 năm đó là địa ngục trần gian, khép kín tự ti, rụt rè, không dám nói cười, xa cách với bạn bè, đồng nghiệp kể cả người thân, vì không muốn mình bị tổn thương và gây khó chịu cho họ.
Triệu trứng bệnh
Mỗi người sẽ có những triệu chứng khác nhau nhưng đều có điểm chung là : rất hôi thối, đáng răng ngày 10 lần cũng không hết, cứ đánh răng được 10 phút kiểm tra lại như cũ, lưỡi thì dù có làm sạch, cạo chẩy máu ra thì lúc vẫn hôi, 1 2 tiếng bợn lại dày và mùi xộc lên từ cuống họng.
Dấu hiệu
Cái sợ nhất là dấu hiệu nó không rõ ràng để mình biết, nó âm thầm đôi khi hơi nhức răng, đôi khi bị chảy máu chứ nó không đâu một cách khiến mình phải đến nha khoa.
Lý do thật sự
Đây không phải là lý thuyết mà là những gì 10 năm qua mình đã phải chịu đựng, mình cũng hay niệm phật nên có lẽ đã được phù hộ và kết thúc nghiệp của bản thân.
MÌnh ở Hà Nội, ai đọc được bài này là cái duyên mình dẽ giúp các bạn tìm lại sự tái sinh giúp mình mà không lấy một đồng tiền nào.
Một lần nữa mình đang rất bui vì đã trút nghiệp, sống đang cực kỳ vui vẻ sau 10 năm địa ngục.
Thông tin liên hệ (Dành cho ai có duyên):
Địa chỉ: Xala, Hà Đông, Hà Nội.
Số điện thoại: 0978.686.827 (Anh Giang).

