Dear các mẹ, e 20t là nữ, đây là lần đầu em bị trái rạ. Cũng nhu bao người khác ban đầu mọc 1,2 nốt mà ko để ý. Sau này đỉnh điểm nó lên rất kinh. Em phát hiện em bị cháy rạ vào ngày 20 tới giờ là ngày 22 đã đc 3 ngày. Nhưng mặt em vẫn sưng chù vù. Đã chét thuốc milian vào nhũng chỗ đã vỡ, mặt em đã vỡ 3 chỗ, 2 chỗ ngay trán ( là 2 cục lần đầu mọc, mưng hết cả mủ lên nhìn như núi lửa :(((((( em ko biết có để lại sẹo ko nữa em sợ quá, ) và 1 chỗ dưới mắt ( cũng bị vỡ, nhìn như núi lửa nốt :(((( ) cả đêm qua rất khó ngủ, phải tầm 2,3h đêm mới ngủ được, vì nhức da đầu, nằm mụn trc và sau đều nhức và như kim đâm, và nhức 2 chỗ mụn vỡ trên trán. :( sáng dậy em thấy mặt e khá sưng, mắt bên trái đã sụp mí, trên dưới mắt đều sưng hết lên tuy ko tấy. Mụn vẫn trơ trơ đó, ko se lại hay có biểu hiện tróc ra. Em sợ quá, em còn bị đau họng rất nặng, nuốt nc bọt cũng đau, soi đèn vào thấy họng bị sưng tấy lên :(((((, lúc ban đầu đi khám bs có chuẩn đoán là đậu bội nhiệm, tại e bảo móc gỉ mũi thấy có tý máu ( một tý thôi chứ ko chảy máu cam ). Các mẹ cho em hỏi bệnh tình của em vậy là bình thường hay chuyển biến xấu đi vậy ạ? Em sợ quá. :((((((( mọi người cho e lời khuyên với