[Review] Chữa viêm xoang mũi dị ứng bằng trà hoa cúc.
Tình hình là em bị viêm mũi xoang dị ứng 8,9 năm nay rồi. Bây giờ mới chữa khỏi nên làm bài review cái cho anh chị nào bị giống em thì có thể tham khảo 1 chút. :):):)
Đầu tiên thì em xin trình bày cái tình hình bệnh trang vô cùng đau khổ của bản thân cái nhỉ.
Em bị xoang từ tầm 8,9 năm trước gì đó. Hồi đấy thì cũng kiểu mình trẻ trung, sức trâu nên coi thường sức khỏe lắm. Bạn đầu em chỉ bị cảm thôi, mùa đông mà, ăn mặc phong phanh xong sổ mũi. Xong cứ chày bửa không chịu đi khám. Đến lúc nó nặng quá rồi, không thở đc mới chịu đi bệnh viện. Tuyến huyện thôi. Thì họ nội soi rồi kết luận em bị viêm mũi mãn tính. Cho thuốc về uống. Đến tận lúc đó em mới biết cái gọi là mãn tính chính là không bao giờ khỏi, ý là không trị dứt điểm đc ấy. Thế là em bảo đã mãn tính luôn rồi thì còn thuốc thang chạy chữa làm gì nữa. Cứ khi nào khó thở thì sịt tí thuốc là xong.
Mà mẹ em thấy em suốt ngày sụt sịt với hắt hơi mẹ em sốt ruột. Cứ bắt em đi khám chữa cho khỏi hẳn đi. Em bảo mãn tính không khỏi đc mẹ em không nghe:|. Xong em qua Tai Mũi Họng trung ương khám cho nó chắn ăn. Thì bên đó họ kết luận em bị viên mũi xoang dị ứng. Kết hợp với việc xem sách báo với mấy cái chương trình ti vi tư vấn về ba cái vấn đề mũi họng này thì em thấy chắc em cũng bị viêm mũi xong dị ứng thật chứ không phải chỉ bị viêm mũi dị ứng. Thiệt chứ tại đi viện nhiều, khám nhiều nơi, mỗi nơi 1 kiểu nên em tự nhiên thấy không tin đc lời bác sĩ[-([-(.
Triệu chứng của em thì cũng chưa nghiêm trọng đến mức là đau hết xoang mũi với xoang trán. Chỉ là cứ thay đổi thời tiết, khói bụi, phấn hoa các kiểu là em hắt hơi liên tục, hắt hơi không ngừng nghỉ. Xong nước mũi chảy ròng ròng. Mà mỗi lần hắt hơi thì kinh thôi rồi. Kiểu có gì văng hết ra. Rát hết cả họng với miệng, sau đau mũi lắm. Nói sợ mọi người không tin chứ hồi đó em sài khăn giấy còn nhiều hơn ăn cơm nữa. Sáng dậy cứ gọi là đầu giường trắng xóa toàn khăn giấy. 2,3 ngày hết gói giấy ăn to bự ấy. Rác em vất ra cứ gọi là trắng phớ luôn. Tối mùa đông muốn ngủ thì phải trùm chăn kín đầu gọi là giữ ấm mũi không thì tầm 2,3 giờ đêm là biết ngay:(. Hắt hơi liên tục. Lúc tịt mũi không thở đc luôn, nước mũi nó kiểu bít kín cả 2 lỗ mũi. Ngủ toàn phải nắm ghé 1 bên cho nó thông bên còn lại mới thở đc. Mùa hè nóng chảy mỡ ra mà không nằm đc điều hòa:((. Hồi đầu mới bị thì em chỉ bị vào lúc thời tiết lạnh thôi. Về sau đến cả thời tiết nóng như mùa hè cũng bị. Nói chung là cứ thay đổi thời tiết là bị. Nóng sang lạnh, hắt hơi. Lạnh sang nóng, sổ mũi. Mặt lúc nào cũng đeo khẩu trang giầy cộp luôn:(.
Em cũng chạy chữa khắp nơi, uống với nhỏ đủ thứ thuốc mà không khỏi. Uống thuốc tây thì nước mũi nó đặc lại bịt kín mũi. Hắt hơi không đc mà xì nó cũng không ra, xong nước mũi xanh lè. Mẹ em còn đè em ra nhỏ nguyên cái nước hoa cứt lợn vào mũi làm em hắt xì phát mà xanh như này nè:-&. Rồi mẹ em đi du lịc Tây Bắc tha về 3 cái lọ thuốc của người dân tộc. Bé bằng cái lọ nhỏ mắt ấy. 150k. Bảo nhỏ hết 3 lọ đó là khỏi. Mà nhỏ vào thì cày xè mũi luôn. Mỗi lần nhỏ em cứ gọi là phải lên dây cót cả tiếng đồng hồ. Lúc nhỏ thì gồng tay gồng chân các kiểu mới đc. Em cũng rữa mũi bằng nước muối 5k 1 lọ ấy. Rồi nước biển sisat. Rồi mua thuốc sịt thái dương làm từ cây ngũ sắc. Thuốc sịt codi gì gì ấy. Nói chung là nói đến thuốc sịt nào em cũng thử. Nhưng không khỏi. Chắc tại nhờn thuốc. Xong có 1 hôm em bị cảm. Ra hiệu thuốc họ bán cho cái thuốc dị ứng viên hồng hồng ấy với 1 loại vỉ 10 viên. Em cũng không nhớ tên. Nói chung uống cái đó tầm 3 liều là khỏi tịt. Nên em bắt đầu sinh ra cái thói phụ thuộc thuốc đí. Cứ hắt hơi là uống hắt hơi là uống. Đc 1 thời gian thì em thấy cách này không ổn. Uống thuốc tây cái vậy đến lúc nhớn thuốc rồi bị dị ứng mấy cái khác rồi sao chữa.8-|
Thế là em bắt đầu tìm cách khác. Em nghĩ mình là người nam. Tốt nhất là uống thuốc nam đi. Mấy cái ông thấy thuốc nam ngày xưa nghiên cứu ba cái bài thuốc này là để chữa cho người VN. Phù hợp với cơ địa người VN mà. Mỗi tội uống thuốc nam thì chữa lâu thôi :|
Em bắt đầu lên mạng tìm các bài thuốc nam chữa viêm xoang mũi dị ứng. Nói chung là đủ cả. Dâu tằm rồi xông siếc các kiểu. Xong em thấy có bài thuốc chữa bằng trà hoa cúc. Nhìn cái cốc trà của họ có vẻ đẹp. Nghe tên cũng có vẻ soang choảnh. Trả hoa cúc cơ mà. Kiểu chỉ mấy cái người tâm hồn bay bổng, ngồi vắt chân ngắm cảnh mới uống cái loại này :)):)):)). Công thức thì ngoài hoa cúc ra thì mấy cái kia có vẻ cũng dể kiếm. Xong cái em đọc được cái bộ ngôn tình gì mà có nhân vật uống trà hoa cúc làm em càng có hứng đi mò về uống thử xem có ngon không.
Sau khi uống đc khoảng 1 tuần, mũi em đỡ hẳn. Không bị hắt hơi nữa. Tối ngủ cũng ngon hơn. Đánh 1 giấc tít mù tới sáng luôn. Thế là em cứ duy trì uống như chè khô ấy. Đc 1, 2 tuần mũi khói cái em lại lờ ươi lươi huyền lười. Không uống nữa. Xong em cũng quên luôn cái vụ cúc với đào này. Đến mùa đông năm nay em bị hắt hơi. Nghiêm trọng phết. Mẹ em lại tiếp tục ca bài ca không quên. Xong tự nhiên mò thấy cái lọ hoa cúc còn sót lại của năm ngoài. Thế là lại pha ra uống tiếp. Cái em khỏi tịt từ đầu mùa đến giờ luôn. 2 gói khăn giấy em mua hồi đầu mùa giớ vẫn còn nguyên không động đến. Nhưng được cái năm nay em chăm hơn rồi. Đến giờ em vẫn còn uống. Nói chung là tốt cho sức khỏe. Coi như uống thay chè xanh với chè khô đi. Cũng chả mất gì.:D:D
Bài thuốc của em thì gồm có 3 vị thôi. Hoa cúc này, cam thảo với mật ông. Pha như pha chè ấy. Tráng 1 nước xong gạn đi. Để nước thứ 2 cho ngấm rồi rót ra chén rồi cho thêm mật ong vào. Ngày làm 1 chén đó lúc sắp đi ngủ hoặc lúc ăn cơm, đợi cho xuôi xuôi cơm đã nhé.:)
Hoa cúc ấy thì có thể mua ở mấy quầy thuốc nam bắc ấy. Ra bảo họ là bán cho cháu ít cúc hoa. Em chả biết sao chứ mấy ông ấy bảo uống cái này chỉ chữa đau đầu thôi chứ không chữa xoang đâu mà em uống thì khỏi xoang luôn. Cái này nó cũng có 2 loại hay sao ấy. Năm ngoái em mua thì hoa nó kiểu hoa nhỏ, không có cánh hoa, chỉ bằng tầm đầu ngón tay út thôi. Uống cái này vị nó nồng hơn. Nói chung là năm ngoái em uống cái này mà ấn tượng cái mùi của nó luôn. Năm nay thì em uống hết nên đi mua hoa khác. Đến quầy thì họ cứ kêu hết thuốc. Quay đi quay lại cả tuần liền không đc. Nên em nhờ mẹ em về quê mua cho em loại khác. Quê ngoại em có cửa hàng thuốc nam to như siêu thị luôn. Mẹ em mang về thì hoa nó không giống lần trước. Bông hoa to hơn, mà hoa sao khô rồi thì các bông hoa nó dính vào nhau. Vị nó cũng không nồng như hoa em uống năm ngoái. 10k 1 lạng nha.
Cam thảo thi khỏi nói luôn nhé, cũng 10k 1 lạng.
Mật ong thì em uống mật ong vẹt. Mọi người biết rừng vẹt không, cái vẹt đó đó. Mật này là mấy chủ kiểm lâm với bảo vệ rừng ở chỗ em họ nuôi, họ quen với mẹ em nên năm nào cũng cho nhà em 2 lít. Nói thiệt là em ưng cái mật này lắm vì nó không ngọt mà hơi chua chua nhốt nhốt. Mật cũng hơi loãng, có ít bọt chứ không được đặc như mật mấy chỗ khác đâu. Gọi là mật ong nuôi thôi chứ họ cứ để cái lồng ong ở rừng rồi thích thì thu thôi. Kiểu người ta rừng rú không có gì làm nên nuôi ong chơi. Chứ không phải chuyên đi buôn nên mật của họ không pha đường với cho ong ăn cái gì cho mật nó ngọt ấy. Đa phần đi biếu với cho là chủ yếu ấy. Lại rẻ nữa. Có 200k 1 lít mà em uống nhòe từ đầu năm đến cuối năm. Chứ như năm ngoái bố mẹ đi làm ngoài cát bà với cô tô. Dân biển mà. Mua về 2 chai mật ong rừng, chai 65 ấy. 2 triệu bạc. Mà để từ năm ngoái đến năm nay em không thèm động. Mật nó đặc song nó bị đông trắng xuống dưới đáy chai. Nhìn kiểu gì ấy. Em cứ cảm giác nó đểu đểu. Chắc tại em thích cái vẹt này rồi nên nhìn cái khác cứ cảm giác nó không thật. Thành ra năm nay bố em thấy em chỉ uống cái này nên hôm trước còn kêu mẹ em mua 5 lít về để dành với mua hộ người quen 5 lít nữa. :)
Quá trinh điều trị xoang của em chỉ có thế thôi. Nói chung chắc tại em hợp cái này nên khỏi. Nhưng có bệnh phải vài tứ phương thôi chứ chả biết làm sao giờ. :)