[Chia sẻ] Quá trình điều trị ung thư thực quản + hạ họng của bố tôi.
Chào các bạn!
Tôi rất ít khi viết bài trên diễn đàn, nhưng hôm nay tôi muốn xin chia sẻ về quá trình điều trị ung thư của bố tôi trong hơn một năm qua. Hy vọng sẽ có ích cho bạn nào đó.
Bố tôi đã mất được 10 ngày. Năm nay ông ấy mới chỉ 48 tuổi. Bố tôi đầu tiên có triệu chứng nuốt nghẹn. Bố tôi đã khám tại bệnh viện và phòng khám tư nhân ở huyện nhưng kết luận chỉ là viêm họng và cho thuốc về nhà uống. Khi không thấy tình hình thay đổi, bố tôi đã đến viện Tai Mũi Họng TƯ để kiểm tra. Chẩn đoán ban đầu ở đây là U xoang lê. Sau khi chẩn đoán bố tôi được đưa lịch hẹn để làm sinh thiết. Tôi không biết quá trình kiểm tra khối U thế nào nhưng bố tôi đã mất cả tháng trời đi đi về về để làm sinh thiết và đi nhận kết quả. Rồi nhận kết luận K xoang lê. Hướng điều trị là phẫu thuật. Sau hai tuần chờ đợi thì nhà tôi có biết một người quen là bác sỹ và nhờ người đó giúp đỡ việc trao đổi với bác sỹ bệnh viện Tai Mũi Họng TƯ. Đương nhiên là cần có thêm $ nữa.
Sau một tuần bố tôi được cho phẫu thuật. Nhưng đáng tiếc khi phẫu thuật thì bác sỹ phát hiện dưới thực quản của bố tôi có khối u. Và ca phẫu thuật bị hoãn lại. Lo lắng về căn bệnh đi căn. Bố tôi xin sang Bạch Mai để chụp PET/CT. Lại mất hơn tuần nữa. Kết quả chưa có di căn. Ung thư thực quản xâm lấn hạ họng. Bác sỹ tư vấn sang viện Việt Đức và hướng điều trị là hợp tác với bác sỹ viện Việt Đức để cùng phẫu thuật thực quản và hạ họng. Vậy là bố tôi sang viện Việt Đức.
Khi sang viện Việt Đức thì bố tôi được truyền dịch liên tục. Mặc dù bố tôi vẫn rất khỏe mạnh nhưng vẫn phải truyền và kiểm tra. Cả tuần không thấy bác sỹ nào ghé qua. Vậy là mất thêm tuần nữa. Tuần sau các bác sỹ hội chẩn và quyết định không phẫu thuật được. Và chỉ định bố tôi về viện K để xạ trị. Và bố tôi về viện K2 cơ sở Tam Hiệp điều trị vào đầu tháng 12/2014. Mất hơn 3 tháng chụp chiếu/ kiểm tra không được gì :( Có lẽ thời gian 3 tháng đó là quá lâu để căn bệnh bố tôi tiến triển lên nhiều.
Về viện K thì bố tôi cẩn mỏ sonde dạ dày để có thểm bơm thức ăn trong quá trình điều trị. Đến cuối tháng 12/2014 thì bố tôi bắt đầu xạ trị. Song song với đó là truyền hóa chất.
Sau 1 tuần điều trị xạ trị thì gia đình tôi quyết định sử dụng thêm thuốc nam. Và thầy lang nhà tôi đặt niềm tin đó là Nguyễn Bá Nho ở Lai Cách - Xuân Giang - Sóc Sơn - HN. Có lẽ đây là một sai lầm lớn của nhà tôi. Tôi tin thuốc của ông ta không hiệu quả với bố tôi và sau này tôi tin những bài báo viết về ông ta đều được ông ta thuê để viết. Tất cả chỉ là PR. Với 5 triệu để đổi lấy 2 túi nilon thuốc dùng trong 1 tháng. Với lượng bệnh nhân đông tìm đến ông ta như vậy. Tôi nghĩ ông ta không thiếu tiền để thuê nhà báo. Sau 5 tháng dùng thuốc, nhà tôi đã hết kiên trì và từ bỏ.
Sau 2 đợt xạ trị và 6 đợt truyền hóa chất. Bố tôi đã hết phác đồ và được cho về nhà uống hóa chất khô. Hết thuốc lại ra kiểm tra. Uống hóa chất khô còn mệt hơn truyền hóa chất. Kết hợp với đó là bố tôi dùng lá đu đủ.
Tình hình có vẻ khả quan khi bác sỹ thông báo xoang lê đã nhẵn. Chỉ còn khối u ở thực quản. Nhưng không được bao lâu thì bác sỹ thông báo chuyện tồi tệ: "Khối u đang hoại tử. Nó gây nên tình trạng viêm nhiễm, sinh đờm và khi khối u nhỏ lại rất có thể gây hở mạch máu làm chảy máu trong. Nếu không cầm máu được thì.... Thế nên nói cho gia đình chuẩn bị tâm lý." :(
Đến đầu tháng 10/2015 thì đờm có nhiều làm tắc hết đường thở của bố tôi. Bác sỹ chỉ định mổ thông khí quản. Chiều hôm đó ca phẫu thuật được thực hiện luôn., Và sau khi phẫu thuật, sức khỏe bố tôi sụt giảm nghiêm trọng. Từ trước còn đang đi lại bình thường thì giờ việc ngồi lên cũng rất khó khăn. Mặt khác còn bị đau do việc hút đờm của các y tá bệnh viện K. Mặc dù vẫn đút tiền nhưng họ không coi sức khỏe người bệnh ra gì. Sau một tuần nằm tại viện thì đốt sống ở thất lưng của bố tôi đỏ tấy lên. Bác sỹ cho đi chụp thì bảo thoái hóa đốt sống lưng rồi cho về nhà. Khắc phục việc đau ở đốt sống thắt lưng chỉ bằng việc dùng đệm nước hoặc đệm vòng tròn tránh chỗ đau ra. Đến lúc này khi thấy sức khỏe bố tôi yếu, bác sỹ có tư vấn mua thêm Dưỡng Chính Tiêu Tích để bổ sung. Tuy nhiên sức khỏe bố tôi ngày càng giảm. Và cuối cùng bác sỹ cho xuất viện vì lý do nếu bố tôi có ra viện kiểm tra cũng lại chỉ cho thuốc về uống.
Khi bố tôi đau quá nhà quyết định đưa bố xuống bệnh viện huyện để điểu trị giảm đau. Đã có lúc bố tôi cả đêm không ngủ được. Đã vài lần phải cần dùng tới morphine vì thuốc giảm đau cũ không cải thiện được tình hình. Và rồi sau một tuần bố tôi được bệnh viện trả về vì tự nhiên máu ở cổ chảy ra rất nhiều. (Tôi nghĩ khối u bị vỡ và làm mạch máu hở). Và 1 tuần sau....
Dù có viết dài nhưng cũng không đủ để kể hết nhiều chuyện trong hơn một năm bố tôi chiến đấu chống lại căn bệnh này. Tôi muốn chia sẻ với các bạn một số suy nghĩ cá nhân của mình. Hy vọng giúp được ai đó.
1. Nếu phát hiện có triệu chứng gì nguy hiểm, hãy đến bệnh viện lớn đa khoa để kiểm tra tổng thể. (Đừng như bố tôi, không biết khối u ở thực quản sớm). Hãy nghi ngờ căn bệnh ung thư đầu tiên bởi vì với môi trường sống, thức ăn bẩn như hiện nay thì nó quá phổ biến.
2. Hãy sử dụng tối đa các mối quan hệ của mình và cả $ nữa. Bỏi vì lúc này chúng ta cần chạy đua với thơi gian. Không bác sỹ / y tá nào quan tâm đến sức khỏe của bạn đâu. Họ chỉ quan tâm $ thôi. (Hãy đến viện K2 Tam Hiệp và nói chuyện với các bệnh nhân / người nhà ở đó. Bạn sẽ thấy ngoài tiền chữa bệnh thì bạn còn cần nhiều tiền để chi các việc khác nữa)
3. Hãy suy nghĩ kỹ về kinh tế gia đình và thời gian khi chọn việc sử dụng thuốc thầy lang Nho.
4. Hãy tìm hiểu thuốc Dưỡng Chính Tiêu Tích. Tôi được bác sỹ tư vấn nhưng hơi muộn để tôi biết được tác dụng của nó. Và hãy suy nghĩ việc sử dụng thực phẩm chức năng. Tôi thì nghĩ không cần. Bố tôi đã có dùng vài loại nhưng tô không thấy nó có tác dụng lắm. Thay vào đó hãy tìm hiểu về dinh dưỡng, về thức ăn axit và thức ăn kiềm. Tôi nghĩ nó hợp lý hơn.
5. Ngoài việc điều trị ở bệnh viện ra, hãy nghĩ đến hướng điều trị khác như thuốc nam. Vì tôi nghĩ không ai khỏi bằng việc chỉ điều trị ở bệnh viên cả. Hãy thử tìm kiếm cơ hội bằng lá đu đủ, lá lược vàng,... Việc dùng hóa chất trong cả năm trời như bố tôi là không nên. Tôi nghĩ vậy. Tôi có biết một bác ở Xuân Mai - Chương Mỹ - HN bị K vòm họng từ 2008 uống thuốc lá của một bà cụ ở Ba Vì - HN. Đến nay vẫn khỏe và đi làm thợ xây ở HN. Gia đình tôi chưa thử. Nhưng thời gian cuối nhà tôi có thử thuốc của thầy lang Trường ở Yên Bái. Vì thời gian ngắn nên tôi không rõ tác dụng nhưng có lẽ thuốc ông ấy có thể làm đờm của bố tôi loẵng và có thể tự đẩy ra được chứ không cần phải hút.