Mấy mẹ ơi, ai có kinh nghiệm về cái chuyện tế nhị này thì chỉ em với ạ!


Chuyện là từ hồi sinh bé nhà em xong cho đến bây giờ em bị nhiễm nấm phụ khoa liên tục các mẹ ạ. Cứ đi bệnh viện về được chừng một tháng là tái phát lại. Trị đủ mọi cách mà vẫn không hết hẳn. Lúc nào cũng ẩm ướt, ngứa ngáy rất khó chịu. Một ngày em phải thay chừng 3 đến 4 cái quần “chíp” luôn ạ. Mấy ngày đi làm em cũng phải mang quần theo thay í ạ, khổ quá luôn mà không biết phải làm sao!


Rồi thêm cái chuyện này nữa, mấy chiếc quần “chip” của em không hiểu sao cực kì mau rách đũng nữa. Còn chuyện vợ chồng thì bị ảnh hưởng cực kì lớn. Vì em đau và rát lắm mỗi khi gần chồng nên toàn lảng tránh, riết chồng em cũng lơ em luôn.


Mà em nghe nói bệnh phụ khoa không chữa để lâu sẽ biến chứng ung thư nữa cơ. Em lo quá. Không biết có đúng vậy không? Em cũng hỏi các bác sĩ thì được bảo là nếu kiên trì điều trị và nghe theo lời bác sĩ thì bệnh sẽ mau khỏi, không nguy hiểm đến mức bị ung thư. Nhưng cũng gắng đi bệnh viện chữa rồi mà nó cứ tái đi tái lại, không hết hẳn. Vậy thì có nguy hiểm lắm không các mẹ?