Hôm nay bạn tôi nói, cô ấy bị ung thư. Đàn bà 30, đã đến lúc sống vì chính bản thân mình!
Đôi mắt ngấn nước bạn kể, khi chồng bạn hay tin, anh ấy giấu mình trên lầu khóc đỏ mắt. Cách đây chừng 5 năm, anh từng mất mẹ vì căn bệnh ung thư quái ác.
Mới có 34 tuổi, độ tuổi của công hiến, thành đạt, viên mãn và mặn nồng nhất của đời người. Đang hăng say làm việc, khỏe mạnh bình thường..., bỗng một ngày đau nhói vùng lưng, kinh nguyệt thất thường, "yêu đương" bỏng rát. Tranh thủ mấy ngày nghỉ ghé vào bệnh viện khám, bạn sốc ngất khi bác sĩ thông báo: "nhập viện gấp, cắt tử cung...". Tai ù đi, bạn cố ghé một bệnh viện sản phụ lớn nhất cả nước với hy vọng, bệnh về phụ khoa thì chỉ có nơi đây là chẩn đoán chính xác nhất. Không ngờ... chung một kết quả ung thư tử cung.
Kinh nguyệt không đều dẫn đến nhiều căn bệnh nguy hiểm (ảnh minh họa)
Con cái, đứa lớn 7 tuổi, đứa nhỏ mới lên 4.
Chồng chăm chỉ chí thú làm ăn, chiều vợ, thương con. Gia đình đang đầm ấm, từ hôm đó như có giá băng. Hai đứa trẻ vẫn nô đùa, chỉ có hai người lớn nhiều đêm ướt gối.
Hàng đêm, có hai người mất ngủ. Một người trằn trọc thương người phụ nữ nằm cạnh, nhưng ngôn từ không thể nào thể hiện hết được niềm thương anh dành cho cô. Chỉ một vòng tay siết, nhưng lại khiến người kia âm thầm lau nước mắt. Mỗi sáng thức giấc, cô chẳng dám nhìn mình trong gương, tinh thần kiệt quệ năng lượng, dật dờ như xác chết.
Bệnh ung thư cổ tử cung đang đốt cháy cuộc đời người phụ nữ đương xuân, đánh cắp những tháng năm mặn mà nhất của đời người đàn bà, bắt cô ấy chứng kiến rất nhiều tổn thương mất mát của chính mình và những người thân yêu...
Phụ nữ ơi, thương lấy mình. Cuộc đời chẳng nói trước được điều gì, nay khỏe mạnh đấy, mai lại tổn hao tinh thần thể chất. Những cú sốc trong cuộc đời không báo trước, muốn vững đôi chân chẳng còn cách nào khác là tự phải tự mình mạnh mẽ.
Đâu cần phải đợi đến lúc đổ nát mới biết cần phải sống cho mình, mới vội buông bỏ hết để cầu được tái sinh?
Sau đêm nay, hãy quên đi căn bệnh ung thư cổ tử cung thử rời khỏi những lối mòn ngày cũ, dậy sớm chạy vài vòng hít thở bầu không khí trong trẻo sớm mai, đến hồ bơi, tập thể dục, hẹn hò với bạn bè, chơi đùa cùng lũ trẻ, nấu một bữa ăn ngon cho gia đình, hay đơn giản chỉ là lắng nhe trọn vẹn một bài hát yêu thích, tận hưởng an yên của chính mình.
Hãy dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc sức khỏe (ảnh minh họa)
Lắng nghe cơ thể mình, chiều chuộng những cơn cong cớn khó chịu vốn rất đỏng đảnh của đàn bà 30.
Đàn bà 30, đã đến lúc sống vì chính bản thân mình!