Động kinh là một căn bệnh rất nguy hiểm và thường gặp ở trẻ em (hơn 60%). Đặc biệt, chỉ cần một phút lơ là không sơ cứu kịp thì mọi chuyện tồi tệ đều có thể xảy ra.


Bài hot liên quan:


Đây là cách xử lý an toàn nhất khi gặp người mộng du, đừng chậm trễ dù chỉ là 1 phút


Xót xa mẹ bầu phải đi phụ hồ nuôi con động kinh


Mặc dù đang mang thai ở tháng thứ 7, nhưng hàng ngày chị Nguyễn Thị Hòa (TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) vẫn phải cùng chồng đi phụ hồ kiếm tiền chăm sóc con cái, trong đó đứa con đầu không may mắc bệnh động kinh.


Giọng chị Hòa run run khi kể lại: “Ngày đó, cháu mới 10 tuổi, nhưng cứ mỗi khi chiều về lại đau đầu dữ dội. Tuy nhiên, do nhà nghèo nên gia đình chỉ ra tiệm thuốc tây mua thuốc rồi cho cháu uống.


Phải hơn một tháng sau, khi gom đủ tiền, vợ chồng chị Hòa mới đưa cháu xuống Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh khám bệnh. Nhưng khi đến đây các bác sỹ chẩn đoán do không được chữa trị kịp thời nên não cháu đã bị tổn thương nặng bởi bệnh u mạch hang dẫn đến động kinh.


Từ đó trở đi, hàng ngày cháu thường hay lên cơn co giật, không làm chủ được bản thân mà phải nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ. Mỗi lần đi phụ hồ, vợ chồng chị lại phải cắn răng cho cháu uống thuốc ngủ, hai chân, hai tay trói vào bốn góc giường vì lo con phát bệnh không ai ngăn nổi.


Có hôm làm về, chị thấy người cháu đã tứa máu do nằm quằn quại giữa nền đá sỏi. Nhiều lần, sợ con lên cơn mà cắn phải lưỡi, nên hai vợ chồng phải dùng tay của mình để cho con cắn”.


Cô gái tuổi teen mỗi ngày co giật hơn 50 lần.


Không chỉ ở Việt Nam, nhiều gia đình trên thế giới cũng đau đớn khôn cùng khi trong nhà có người bị bệnh động kinh.


Đó là câu chuyện của cô gái mới 16 tuổi - Paige Thorpe thường cơn co giật khoảng 50 lần mỗi ngày. Cô gái này không bị bệnh từ bé và chỉ phát bệnh trong vài năm gần đây, do quá căng thằng và áp lực về chuyện học hành, thi cử.


Tình trạng này mỗi lúc một nặng hơn đến mức Paige Thorpe phải ngồi xe lăn, cô không thể vui đùa ngoài trời, nhất là ở những nơi công cộng và luôn phải ngủ với mẹ để có người canh chừng cô.


Cô cũng buộc phải thôi học vì ở trường không một ai biết cách sơ cứu và tần suất động kinh của cô gái này quá nhiều (khoảng 50 lần/1 ngày) khiến bạn bè trong lớp bị ảnh hưởng. Ngoài ra, mẹ của Thorpe đã phải bỏ việc để có thời gian chăm sóc con gái của mình.


Cash sơ cứu để người động kinh không cắn lưỡi tự tử.


Theo các chuyên gia, khi bị động kinh, bệnh nhân sẽ lên cơn co giật từng hồi, nếu không sơ cứu kịp, có thể họ sẽ tự cắn lưỡi, vô tình gây tử vong.


Dưới đây là những điều NÊN LÀM khi gặp trường hợp co giật, động kinh:


Giữ tâm trạng bình tĩnh, không cuống quýt, la lối om sòm.


Yêu cầu người xung quanh bình tĩnh và lùi ra sau.


Nhẹ nhàng đỡ lưng người đang bị co giật nằm xuống một mặt phẳng an toàn như sàn nhà hoặc miếng nệm. Không để nằm trên giường vì có thể bị té.


Xoay lưng người đang co giật, để họ nằm nghiêng một bên, giúp họ dễ thở hơn.


Kê một cái gối mềm dưới đầu, hoặc gấp mền nhỏ, áo khoác... đều được.


Nhìn xung quanh xem có vật nào cứng, nhọn, dễ bể, dễ cháy... hay không. Nếu có, cần thu dọn hết những đồ vật này ra xa để phòng ngừa chấn thương cho người đang bị co giật.


Xem trên người của người đang bị co giật có gì nguy hiểm không, ví dụ như mắt kính, nới lỏng cà ra vát, khuy áo sơ mi... Nếu có dây gì trên cổ, trên người nên tháo ra đề phòng thắt, ngạt.


Theo dõi và ghi nhận những gì đang xảy ra (co giật một bên hay hai bên, tay hay chân hay cả hai, có trợn mắt, gồng người hay không, có bị tiểu ướt quần hay không...) để bạn có thể kể lại với bác sĩ.


Xem đồng hồ, tính thời gian cơn co giật (điều này rất quan trọng), nếu cơn co giật quá 5 phút phải gọi cấp cứu ngay.