Mình thỉnh thoảng cũng đọc được mấy bài báo kiểu người này bất ngờ tỉnh lại sau mấy tháng, mấy năm thậm chí là mấy chục năm hôn mê bất tỉnh vì nghe nhạc. Người kia tỉnh dậy vì nghe lời nói của một ai đó. Thế nhưng thực sự là lần đầu tiên mà mình nghe tới trường hợp có người tỉnh dậy vì nghe thấy nhắc tới món… gà rán luôn ấy các mẹ. Đúng là vừa mừng thay mà lại vừa buồn cười. Các mẹ đừng tưởng chuyện đùa nhé, hoàn toàn có thật đấy.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Thanh niên bất ngờ tỉnh lại sau 62 ngày hôn mê nhờ món… gà rán
Tờ Taiwan News đưa tin một thanh niên người Đài Loan tên Chiu bị hôn mê tại Bệnh viện Đa khoa Tôn Yên suốt 62 ngày qua. Thế nhưng một ngày nọ, Chiu bất ngờ tỉnh lại chỉ vì.... nghe anh trai nhắc tới món gà rán mà mình yêu thích. Câu chuyện tưởng như 'nực cười' đối với nhiều người nhưng lại hoàn toàn có thật khiến các hãng truyền thông xôn xao.
Kênh truyền hình RT cũng đưa tin về trường hợp này. Theo đó, anh Chiu đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu sau một vụ tai nạn giai thông nghiêm trọng. Cậu bé bị nhiều vết thương nguy hiểm đến tính mạng, trong đó có cả hiện tượng xuất huyết nội tạng, nhiều cơ quan trong cơ thể bị tổn thương.
Khi được đưa tới bệnh viện, GĐ Khoa Hồi sức tích cực (BV Đa khoa Tôn Yên Hsieh Tsung-hsin) cho biết: Nạn nhân bị tràn khí màng phổi, rách lá lách, thận phải và gan, vỡ khoang bụng.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Để giữ được tính mạng của Chiu, đội ngũ y tế phải thực hiện tới 6 cuộc phẫu thuật như: mở sọ, mở ổ bụng, cắt thận phải, sửa chữa gan… Một y tá tại bệnh viện kể lại rằng anh Chiu đã trải qua quá trình ‘giằng co với thần c.hết’. Khi cậu hôn mê tới ngày thứ 62, anh trai của Chiu đột nhiên đùa rằng: ‘Em trai à, anh chuẩn bị đi ăn gà rán – món mà em thích đó’. Ngay khi câu này kết thúc, mạch đập của Chiu bất ngờ mạnh hơn và dần tỉnh lại. Chứng kiến khoảnh khắc này, mọi người trong nhà ai cũng choáng ngợp trong sự mừng vui và ngạc nhiên không thể kể siết.
Giải thích về điều này, Giám đốc Hsieh cho biết: Bệnh nhân đã được các nhân viên y tế và gia đình chăm sóc chu đáo. Hơn nữa, bản thân bệnh nhân cũng có ý chí sinh tồn mạnh mẽ nên mới có thể xảy ra ‘điều kỳ diệu’ này. Hiện tại, Chiu đã hồi phục hoàn toàn và xuất viện.
Các cấp độ của hôn mê sau tai nạn giao thông
Theo các bác sĩ, hôn mê sau tai nạn giao thông được chia thành nhiều phân độ, phân độ càng thấp thì khả năng tỉnh lại càng cao.
+ Phân độ I: Ở phân độ này, vỏ não của bệnh nhân bị ức chế lan rộng, người bệnh vẫn còn thức tỉnh nhưng nhận thức và đáp ứng giảm nhiều.
+ Phân độ II: Lúc này, bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê vừa, hôn mê thực sự, không còn phản ứng với lời gọi hay ánh sáng, bị đại – tiểu tiện không tự chủ, rối loạn nhịp thở và co cứng kiểu mất vỉ não.
+ Phân độ III: Đây là mức độ hôn mê sâu do quá trình ức chế sâu ảnh hưởng xuống cấu trúc bên dưới là cầu não và bắt đầu ảnh hưởng đến chức năng hành não. Điều này khiến bệnh nhân bị mất ý thức sâu, không đáp ứng được với mọi kích thích. Bệnh nhân cũng mất luôn phản xạ kể cả nuốt, ho. Ở mức độ này, bệnh nhân bị rối loạn thần kinh thực vật nghiêm trọng và có thể dấu hiệu của duỗi cứng mất não.
+ Phân độ IV: Đây là mức độ hôn mê quá mức và hôn mê không hồi phục. Đây là giai đoạn nặng nhất vì quá trình ức chế nặng tới cả hành não lẫn tủy sống. Khi đó, bệnh nhân bị rối loạn hô hấp và tim mạch nặng, không thể tự thở được, huyết áp hạ thấp tới mức có khi còn không đo được, nhịp đập của tim yếu ớt, rời rạc, không còn bất kì phản xạ nào, cơ thể lạnh.
Nguồn: Tổng hợp

