Giáp tết Nguyên đán 2019, một thanh niên 27 tuổi rơi vào tình trạng chết não sau tai nạn giao thông. Gia đình anh đã tình nguyện hiến toàn bộ tạng cho bệnh viện, điều thiêng liêng ấy đã cứu sống được 6 mạng người.


Vừa qua, ngày 26-1 một thanh niên không may mắn gặp tai nạn giao thông. Anh rơi vào trạng thái nguy kịch và không thể cứu chữa, trước nỗi đau này gia đình anh cũng đã hiến toàn bộ nội tạng để mong có thể cứu sống được những người khác. Đến 27-1 trái tim anh đã được đặt trọn vào lòng một người đàn ông khác, tuy anh đã nhắm mắt nhưng nhịp trái tim vẫn luôn đập trong lòng ngược người đàn ông ở Huế.


Người đàn ông đã được trái tim chàng trai 27 tuổi cứu sống


Chạy đua với thời gian


Sáng ngày 27-1, một ngày sau sự ra đi đau đớn của anh, sau khi lấy tạng mà gia đình anh đã hiến. Hai thận và gan của anh được ghép cho 3 người bệnh đang điều trị tại bệnh viện. Còn trái tim thì phải đi một chặng đường dài: Vào Huế để cứu anh Huỳnh Công Minh, bệnh nhân mắc chứng giãn cơ tim giai đoạn cuối, thời gian qua đã có 6 lần bị ngưng tim.


Việc vận chuyển quả tim từ Hà Nội vào tận Huế là một điêu không mấy dễ dàng. Điều quan trọng là quả tim chỉ có thể hoạt động tốt trong khoảng 6 tiếng khi mang trái tim ra khỏi lòng ngực người hiến.


Chúng tôi thắt dây an toàn cho anh


Có thể nam thanh niên này khi còn sống anh chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình lại có một chuyến bay đặc biệt như thế này. Trái tim anh được đặt yên vị bên trong thùng bảo vệ tạng, được mọi người nâng niu và bảo vệ nghiêm ngặt. Khi lên máy báy chiếc thùng đựng tạng được đặt lên ghế một anh an toàn. Một cán bộ đã thủ thỉ “chúng tôi thắt dây an toàn cho anh” nghe sao mà nghẹn quá.


Trái tim anh được các cán bộ vận chuyển vào Huế


Trái tim cứu lấy trái tim


11h17 trưa 27-1, trái tim được lấy ra khỏi lồng ngực nam thanh niên 27 tuổi. Chặng đường từ bệnh viện đến sân bay là cả một thử thách vì những ngày tết đông ken người và phương tiện. Máy bay lại về trễ hơn dự kiến, mãi đến 16h30 phút chiều, hơn 5 tiếng sau khi lấy khỏi cơ thể người hiến tặng, trái tim ấy mới đến được Bệnh viện T.Ư Huế, nơi người nhận tim đang chờ.


Ca ghép tạng tiến hành sau đó 10 phút. Trái tim người hiến đã được đặt vào lồng ngực mới vào lúc 16h40 phút ngày 27/1/2019. Và đến 18h15 phút cùng ngày, trái tim chính thức đập lại những nhịp đập đầu tiên.


Sau hơn 5 tiếng trái tim anh đã yên vị trong lòng ngực người đàn ông khác


Đến 10h sáng 31-1, anh Huỳnh Công Minh, 55 tuổi ở Huế, nói chuyện với bác sĩ. Dù chưa thật khỏe, anh Minh đã tỉnh táo hoàn toàn, giọng nói to, sang sảng, các chỉ số sức khỏe đang cải thiện tốt dần.


Sự sống lại được tiếp nối một cách kỳ diệu. Đến giờ này, gia đình anh ấy vẫn chưa muốn kể câu chuyện về con trai, họ vẫn còn rất đau đớn và nhớ thương anh.


Tuy rằng chàng trai trẻ đã lặng lẽ trở về đất mẹ, nhưng trái tim anh ấy đã có thể sống lại. Gan và thận của anh cũng vậy. Giác mạc và mô của anh cũng sẽ sớm đem lại ánh sáng và sự sống cho những người bệnh đang chờ. Một nghĩa cử cao quá cao đẹp!