Không biết các chị có ai đã gặp tình trạng như em hiện giờ không nữa!
Em năm nay 25 tuổi rồi, mấy ngày nay em ăn ngủ không yên vì không biết trong người có bệnh gì không nữa. Em lo sợ quá nhưng không dám nói với ai trong nhà, kể cả chồng em vì sợ mọi người lo lắng.
Chuyện là dạo gần đây, trên người em không biết ở đâu tự dưng xuất hiện quá trời vết bầm tím trên tay, chân, bắp đùi mặc dù em chẳng va đập vào đâu cả.
Em dùng tay ấn vào những vùng đó thì không thấy đau.
Khoảng vài hôm sau đó thì nó mờ dần rồi hết hẳn nhưng lại có những vết mới xuất hiện.
Thấy cũng may là nó không hiện ra trên mặt, nếu không chắc mọi người hiểu lầm em bị chồng đánh quá!
Thật ra thì lúc trước, lâu lâu em cũng hay có tình trạng này, em thắc mắc thì bạn bè có nói là không có sao đâu, đó chỉ là sinh lý bình thường của da. Thậm chí, ba mẹ em còn mê tín cho rằng đó là vết bầm do em đã đi qua những chỗ không “sạch sẽ” rồi bị những người khuất mặt khuất mày làm như thế.
Em còn trẻ chẳng tin vào những chuyện như thế nhưng cũng “dạ… dạ” cho qua. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây vết bầm xuất hiện thường xuyên hơn. Lo lắng quá em có lên mạng tìm hiểu thử thì có thấy viết rằng bị như thế là trong người đang có bệnh.
Em thì không dám đi khám sợ lòi thêm nhiều bệnh nữa, khổ lắm các chị. Có chị nào biết về cái này thì chỉ em biết với, nó có phải là bệnh gì không vậy các chị?