Từ xa xưa các cụ có câu: Sức khỏe quý hơn vàng, có sức khỏe là có tất cả. Càng ngẫm càng thấy đúng mọi người ạ.
Bệnh tật không chỉ lấy đi sức khỏe, sự sống, mà còn khiến những giấc mơ vươn xa của rất nhiều người vụt tắt. Đang hạnh phúc thì mắc bệnh rồi sụp đổ tất cả, đang giàu có thì mắc bệnh rồi cũng thành nợ nần chồng chất, đang bình an thì mắc bệnh rồi phải đối mặt bao nhiêu sóng gió...những trường hợp như vậy chắc chắn mọi người đã từng chứng kiến trong cuộc sống rồi.
Câu chuyện của cô gái 27 tuổi mình vừa đọc trên báo mới đây là một trường hợp như vậy. Đúng lúc vừa nhận học bổng du học, thì phát hiện bị suy thận giai đoạn cuối. Ngẫm nghĩ mà tiếc nuối vô cùng, xinh đẹp, tài năng như bạn ấy nếu không mắc bệnh thì đã vươn cao, vươn xa, trở thành người thành công đóng góp cho xã hội rồi.
Thế nhưng vẫn còn may mắn là bạn ấy không bỏ cuộc. Cô gái trẻ vẫn tiếp tục học tập, làm việc và sống những tháng ngày đầy ý nghĩa.
Cô gái trẻ này là Trần Hà Mai Uyên, 27 tuổi, sống tại TP.HCM, là cựu sinh viên ngành Quan hệ quốc tế.
Mai Uyên phải từ bỏ học bổng thạc sĩ từ Anh vì bị suy thận. Ảnh: Zing
Phải từ bỏ học bổng thạc sĩ du học Anh vì suy thận giai đoạn cuối, cô gái trẻ vừa đấu tranh với bệnh tật, vừa cố gắng thực hiện ước mơ làm giảng viên và đi du học.
Để biến ước mơ du học của mình thành hiện thực, từ đầu năm 2021, Mai Uyên đã gửi rất nhiều hồ sơ xin học bổng đến các trường ở Anh. Đến giữa năm 2021 thì cô phát hiện mình mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối.
Mai Uyên kể rằng: 'Sau khi lên mạng tham khảo, mình hốt hoảng nhận ra suy thận là bệnh không thể chữa được. Ghép thận chỉ là một trong những cách để duy trì sự sống.
Từ khi biết mình mắc bệnh, cô gái trẻ đã phải tạm dừng việc viết kế hoạch du học, nhưng ngờ đâu ngôi trường duy nhất mà cô kịp gửi đơn xin học bổng lại thông báo cô đã trúng tuyển du học.
Đang bị bệnh vốn dĩ đã rất đau buồn, cô gái trẻ càng buồn hơn, càng tiếc nuối hơn cho ước mơ du học và mọi sự chuẩn bị nhiều năm của mình bấy nhiêu.
Mai Uyên và mẹ. Ảnh: Zing
Và giấc mơ du học của cô gái trẻ trở thành giấc mơ được ghép thận
Quá trình trị bệnh, Mai Uyên được bác sĩ khuyên trong 2 tuần đầu uống nhiều thuốc và hạn chế nước. Vậy nhưng tình trạng bệnh tình của cô vẫn không khả quan, nên từ tháng 4/2021 cô được bác sĩ yêu cầu chuyển sang chạy thận.
Cũng vì từng tìm tòi nhiều thông tin về căn bệnh này, nên khi nghe đến 2 từ 'chạy thận', Mai Uyên đã rất lo sợ. Cô hình dung ra hình ảnh của người bệnh nằm trên giường với cơ thể sưng to nên càng lo lắng hơn.
Dù vậy Mai Uyên vẫn cố gắng để bệnh tình mau hồi phục. Tuy nhiên cô đã sử dụng tất cả các phác đồ điều trị như sử dụng thuốc, sinh thiết thận và chạy thận nhưng cũng không có tiến triển, nên đã quyết định ghép thận.
'Mình uống thuốc nhưng không hết, sinh thiết thận và chạy thận cũng không hồi phục, nên mình đã quyết định ghép thận. Có đến 7 người thân muốn ghép thận cho mình, nhưng chỉ có thận của mẹ là phù hợp', Mai Uyên chia sẻ.
Số tiền cô dành dụm để đi du học, giờ phải mang ra dùng cho việc điều trị bệnh và ghép thận.
Trong thời gian chạy thận, Mai Uyên vẫn đi dạy, vừa để kiếm thêm thu nhập, vừa để cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Bị bệnh, cô cảm thấy mình cần sống vội hơn một chút, cô trân trọng, tận dụng từng phút từng giây để học tập và làm việc.
Cô gái trẻ kể rằng khi Việt Nam bị cách ly do 'cô vít', cũng là lúc cô đang phải chạy thận. Mặc dù phải chiến đấu với bệnh tật, nhưng cô vẫn nhận dạy online ở nhà.
Sau khi ghép thận thành công vào đầu năm vừa rồi, cô dưỡng bệnh tại nhà nhưng vẫn tiếp tục dạy online, đồng thời tìm thêm khóa học để nâng cao kỹ năng giảng dạy cho bản thân.
Đến khi sức khỏe ổn định hơn và có thể đi lại, cô gái trẻ tiếp tục giảng dạy tiếng Anh trực tiếp, cô cũng đồng thời học thêm một khóa về ứng dụng công nghệ vào giảng dạy.
Mai Uyên cũng tâm sự rằng, học trò của cô như liều ‘vitamin’, giúp cô có nhiều năng lượng tích cực và phấn chấn tinh thần hơn.
'Mỗi lần đi dạy, được gặp học sinh mình không thấy mệt mỏi chút nào, các con như liều ‘vitamin’ giúp mình có nhiều năng lượng tích cực và phấn chấn tinh thần hơn', Mai Uyên chia sẻ.
May mắn là đầu tháng 9, Mai Uyên cuối cùng đã có thể bắt đầu chương trình cao học của đại học Anh mà cô mong ước, dù không thể rời Việt Nam. Chương trình học online trong suốt 2 năm, nên cô gái trẻ có thể vừa học vừa làm và tiếp tục trị bệnh.
Suy thận khiến ước mơ của nhiều người dang dở. Ảnh minh họa/Nguồn: sohu
Cô gái 27 tuổi nói rằng, căn bệnh suy thận đã lấy đi sức khỏe và nhiều cơ hội của cô. Khi biết mình mắc bệnh, phải gác lại ước mơ bao lâu, khiến cô cũng từng bị trầm cảm và có suy nghĩ tiêu cực.
Nhưng những suy nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt trong lòng cô gái trẻ vì những giấc mơ còn dang dở, mong có cơ hội để thực hiện, bởi sự yêu thương và giúp đỡ của người thân, bạn bè bên cạnh...
Giống như cô đã từng như vậy, khi mắc bệnh thận, rất nhiều người nghĩ rằng cuộc đời như vậy là hết thật rồi, chẳng còn gì nữa ngoài những cơn đau phải đối mặt mỗi ngày. Bởi vì suy thận sẽ kéo theo hàng loạt những triệu chứng khác, có thể khiến cho người bệnh mệt mỏi, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Đáng nói hơn, số tiền phải chi trả cho việc trị bệnh cũng không nhỏ, trong khi thu nhập lúc này của người bệnh có thể không ổn định do phải thường xuyên phải vào viện.
Vậy nhưng với Mai Uyên, cô may mắn vẫn có công việc và thu nhập hàng tháng ổn định để chi trả tiền thuốc và điều trị cho mình. Cô gái trẻ không ngừng nỗ lực, dù bị bệnh vẫn tiếp tục muốn biến ước mơ học lên cao nữa ở nước ngoài của mình thành hiện thực.
Mong rằng, câu chuyện về cô gái trẻ này có thể truyền cảm hứng cho nhiều người có thêm sức mạnh để chiến đấu với bệnh tật, nhất là bệnh suy thận. Chúng ta không thể quyết định được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì nhưng chúng ta đều quyết định được mình sẽ đối mặt với nó như thế nào.
Còn những ai đang may mắn được khỏe mạnh thì hãy luôn biết trân trọng sức khỏe mọi người ạ.
Chúc cô gái trong câu chuyện và chúc tất cả mọi người luôn khỏe mạnh, bình an.

