TP.HCM vẫn đang đối diện với đợt bùng phát nCoV tồi tệ nhất từ trước tới nay. Ngày nào cũng nghe khoảng 4 đến 5 nghìn ca mà sốt hết cả ruột.

Tổng số mắc của Việt Nam đến nay lên trên 71.000 ca rồi các mẹ ạ. TPHCM là 'căng nhất'. Nói đến đợt dịch này ở TP.HCM, chắc nhiều người còn nhớ mổ dịch ở Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, một trong những ổ dịch khởi phát diễn biến khó lường ở thành phố này rồi chứ?

Đã có rất nhiều thành viên của hội này được phát hiện nhiễm nCoV sau khi được xét nghiệm. Nhưng đáng buồn là còn rất nhiều nạn nhân khác không hề liên quan nhưng vẫn vô tình trở thành F0 đấy.

Một trong những ca F0 đó chia sẻ trên 1 tờ báo về những gì mà cả gia đình chị phải vượt qua khi không may nhiễm nCoV. 

hình ảnh

Khu cách ly tâp trung phục vụ chống dịch, ảnh internet

Vào một ngày, 1 người từng tiếp xúc với chồng của chị thông báo rằng anh ta đã trở thành F0

Người phụ nữ trong câu chuyện này là chị Dương Hà (bệnh nhân nCoV cùng con được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM).

Theo chị kể, ngày 27/5, ổ dịch liên quan đến điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng bùng phát. Tại TP.HCM liên tiếp ghi nhận các ca dương tính có liên quan.

Khi xem các thông tin trên truyền hình, gia đình chị không khỏi lo lắng vì trong nhà có cả người lớn tuổi và em bé chỉ mới 4 tháng. Nghĩ rằng dịch bệnh ở bên ngoài cứ cố gắng hạn chế đi lại và chỉ cần đề phòng là ổn, vậy mà cơn ác mộng thật sự đã đến với gia đình chị.

Vào một ngày, 1 người từng tiếp xúc với chồng của chị thông báo rằng anh ta đã trở thành F0....

Trước đó mọi người cũng không biết người này sinh hoạt trong Hội truyền giáo Phục Hưng.

Đến trưa ngày 28/5, chồng chị Hà có biểu hiện sốt nên đã đến ngay bệnh viện để khai báo và làm xét nghiệm. Kết quả, anh dương tính với nCoV.

"Mọi thứ đã đến quá nhanh, quá khủng khiếp. Cả nhà chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, hàng ngày nghe tin tức mình cũng thấy lo sợ, nhưng không ngờ lại rơi trúng vào gia đình mình", chị Hà tâm sự.

Vì trong nhà có ông bà lớn tuổi, lại có bệnh nền, nên nhân viên y tế đã trực tiếp đến nơi tiến hành xét nghiệm cho từng người. Ai cũng hy vọng ông bà và bé Tỏi (4 tháng tuổi) không bị nhiễm bệnh dù nguy cơ rất cao.

hình ảnh

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Cả nhà dương tính

Chị Hà đã rất lo lắng vì bé Tỏi còn quá nhỏ, không biết sẽ ảnh hưởng đến bé thế nào, rồi sẽ điều trị thế nào... hàng tá câu hỏi bủa vây người mẹ trẻ.

Kết quả xét nghiệm cuối cùng đã có, 2 mẹ con chị Hà dương tính với SARS-COV-2. Nghe tin này người chồng gần như suy sụp vì anh nghĩ mình đã làm ảnh hưởng đến gia đình. Còn chị Hà là người trực tiếp nhận kết quả, đầu óc chị trống rỗng. Sau vài phút chị mới trấn tĩnh lại: "Bằng bản năng của người mẹ, tôi đã cố gắng bình tĩnh để có thể chăm sóc cho con".

22h ngày 30/5, hai mẹ con chị Hà được đưa đến khoa nhiễm Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Sau 2 tiếng đồng hộ họ đến nơi và được sắp xếp ở biệt lập trong phòng cách ly áp lực âm để theo dõi.

Nhìn vẻ mặt có phần hốt hoảng của người mẹ trẻ, vị bác sĩ phụ trách ân cần giải thích về quá trình điều trị và an ủi 2 mẹ con cùng nhau vượt qua giai đoạn cam go này.

Con chị Hà lúc này mới dường như cảm nhận được sự thay đổi, bé giữ chặt mẹ và khóc nhiều hơn. Tuy nhiên, bác sĩ khuyến cáo rằng mẹ hạn chế ôm để tránh lây virus cho con. Nhìn con, chị Hà không khỏi xót xa.

hình ảnh

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Chồng vào phòng hồi sức dù trước đó khỏe mạnh, chăm tập thể dục

Đó là những gì mà gia đình chị Hà đã phải trải qua trong những ngày điều trị nCoV mà theo lời chị đó thực sự là cơn ác mộng.

Chị kể trong 10 ngày đầu là giai đoạn khó khăn nhất với 2 mẹ con, khi các triệu chứng của bệnh bắt đầu hoành hành. Sức khỏe mỗi lúc một yếu, nhưng chị vẫn phải vững chãi để chăm sóc cho bé Tỏi.

Một mình chị xoay xở với việc đo chỉ số, giặt rửa, dọn vệ sinh, vừa lo cho bản thân vừa lo cho con nhỏ. May mắn có các y, bác sĩ luôn quan tâm giúp 2 mẹ con.

Còn chồng chị Hà trước đó là người rất chăm tập thể thao nên tưởng rằng sẽ có sức đề kháng chống bệnh tật, thế nhưng sau khi nhiễm virus SARS-COV-2, anh bất tỉnh và được đưa vào phòng hồi sức. Cùng lúc đó, chị Hà nhận được thông tin bố mẹ đã dương tính với nCoV.

Điều may mắn bé Tỏi chỉ viêm phổi nhẹ nên được điều trị kháng sinh. Còn chị Hà sốt cao liên tục, nằm mê man và bắt đầu mất vị giác, khứu giác. Trước khi bệnh chuyển biến phức tạp, các bác sĩ đã dự định chuyển chị đến BV Bệnh Nhiệt đới TP HCM, và nhờ người khác chăm sóc bé Tỏi.

Thế nhưng lúc này tất cả thành viên trong gia đình cũng đang được điều trị. Các bác sĩ đành chọn phương án tiếp tục giữ chị ở lại và phối hợp điều trị với BV Bệnh Nhiệt đới.

"Lúc đó tôi mới thấy căn bệnh này thực sự nguy hiểm không chỉ lây lan rất nhanh, mà còn có những diễn biến bất ngờ, dù tôi và chồng đều khỏe mạnh trước đó", chị Hà chia sẻ.

Đến ngày thứ 20 ở bệnh viện, sức khỏe chồng chị Hà đã hồi phục, ông bà cũng đã âm tính và chuẩn bị được xuất viện. Cuối cùng đến ngày thứ 33, cả 2 mẹ con chị Hà cũng đã có kết quả âm tính và được xuất viện trở về nhà. "Hạnh phúc lắm! Cứ như từ cõi c.hết trở về", chị Hà mừng rỡ nói.

Hiện tại gia đình Hà vẫn tiếp tục cách ly y tế tại nhà 14 ngày và mọi sinh hoạt vẫn rất cẩn trọng, mọi người hạn chế tiếp xúc và luôn đeo khẩu trang.

"Một lần rắn cắn mười năm sợ dây thừng. Giờ chúng tôi rất thấm thía với nCoV, căn bệnh này thật sự rất đáng sợ, và không chừa một ai", chị Hà tâm sự.

Nguồn: Tổng hợp