Nhà mình gần trường mầm non con học, đi bộ 1 tẹo thôi. Chiều nay đi dạo với con đến nhà 1 bạn gái cũng gần trường mầm non, là bạn học cùng lớp với con. Có 1 câu chuyện vui mà mình cứ cười hoài. Bé gái con của bạn mình mới 25 tháng tuổi mà đối đáp đáo để.


Buổi trưa, ăn xong thì chị Na giúp việc qua trường đón bé về nhà ngủ trưa, ngủ dậy thì lại dắt bé vào lớp chơi tiếp.


- Con nói cho mẹ Hảo Hảo nghe xem tại sao con không chịu ngủ trưa ở lớp?


- Gối của cô giáo thúi lắm, không thơm như ở nhà, con không chịu nằm đâu.


- Cô giáo nói với con: Gối của cô mỗi tuần đều giặt sạch sẽ mà.


- Đâu có sạch đâu, chị Na 2 ngày là giặt gối cho con rồi.


Thế mới thấy trẻ con nhận định rất nhanh nhạy và không biết nói dối.


Ở nhà mình thì vài ngày ông xã lại giặt mền, gối, thú bông cho con. Đồ chơi của con thì mình cũng pha nước rửa tay Lifebuoy mà rửa sạch rồi phơi ráo (vì bộ sưu tập xe con thường cầm trên tay chơi suốt và quăng thả dưới sàn nhà).


Rất thích lắm luôn cảm giác mỗi khi con bay lên giường nằm kéo chăn đưa lên mũi ngửi rồi cười: Thơm quá!