Công việc không như mong đợi do thường xuyên phải nghỉ chăm con bệnh
Có ai như em không nè?
Cứ đến mùa là bệnh cũ của của con lại tái. Nay xin nghỉ con sốt, mai xin nghỉ đưa con đi khám...riết rồi mỗi lần ngồi nghĩ lí do xin nghỉ để chăm con cũng làm em điên cả đầu. Cứ tình hình này không rõ khi nào thì bị cho nghỉ việc để chỉ ở nhà chăm con đây? Mà nghỉ việc thì toi mất, bao nhiêu thứ tiền đổ lên đầu: tiền thuốc men, tiền sữa, tiền đồ bổ dưỡng, tiền chi tiêu trong gia đình. Lương hai vợ chồng em thì có bao nhiêu đâu. Lắm lúc nghĩ nhiều muốn nổ tung cả đầu ra.
Làm sao mà hài hòa giữa việc chăm con và việc công ty đây, việc nào cũng muốn hoàn thành hết cả.