Tôi ngày trước do ăn uống không khoa học nên cân nặng tăng chóng mặt và tôi hoàn toàn mất kiểm soát, trong khi đó tôi đang trong thời gian dậy thì nên cơ thể cũng phát triển nhanh nữa. Thế là tôi thừa cân một cách trầm trọng, đi đôi với việc mập lên tôi còn bị hậu quả là rất nhiều vết rạn trên đùi, lưng, bắp tay và cả bắp chân nữa. Tuy nhiên tôi ý thức được mình đang béo thế nào nên ra sức tập luyện và ăn uống bài bản lại. Và ông trời k phụ công sức của tôi, cơ thể đã thon gọn đúng chuẩn nhưng buồn thay, những vết rạn không biến mất mà nó còn để lại những vết sẹo lồi trên người tôi nữa, nhìn như ruộng đồng khô hạn bị nứt ra vậy, sờ vào nó còn đáng sợ hơn. Chính vì điều này mà anh người yêu đã dần xa lánh tôi. Anh có thể yêu một người béo mũm mĩm nhưng anh không thể yêu thêm được các vết rạn da trên người tôi, anh đã từng nói là khi ôm tôi anh vô tình động phải những vết rạn da khiến anh phải rùng mình, chính vì vậy anh đã dần xa lánh tôi :(



Tôi đã tìm nhiều cách để cải thiện nhưng đều bất lực. Đến khi đi khám ở bệnh viện da liễu thì gặp "ông tiên" kê toa là sản phẩm của Bella Belle. Bác sĩ nói không chỉ do mập quá mức, sinh con mà nhiều khi do hocmon thay đổi cũng gây nên nữa. Đã vậy như em ăn uống thất thường nữa thành ra càng nặng thêm. Và rồi sau một thời gian điều trị, các vết rạn da trên người tôi đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây tôi đã tự tin để đến bên anh lần nữa :)