Từ 6 tuổi trở đi, trẻ bắt đầu khám phá thế giới theo tư duy logic một cách đầy sáng tạo. Cùng với những câu hỏi “tại sao”, “vì sao”, “như thế nào”… dành cho người lớn, trẻ có xu hướng chạm vào, phân tích để tự mình tìm câu trả lời qua những trải nghiệm đơn giản.


Hầu hết những bậc cha mẹ quá mệt mỏi để có thể trả lời tỉ mỉ, giải thích cặn kẽ hàng vạn câu hỏi vì sao vô cùng phong phú mà cái đầu bé nhỏ của trẻ có thể nghĩ ra. Và cha mẹ cũng nghĩ rằng, 6 tuổi, là quá nhỏ để có thể biết về điều này, quá bé để làm được cái kia.


Nhưng người Đức lại nghĩ khác. Với người Đức, trẻ con có thể làm được những việc cần độ khó, dẻo dai, khéo léo, kiên nhẫn, logic, sáng tạo… như người lớn, điều khác biệt duy nhất là trẻ cần những món đồ nghề nhỏ và nhẹ hơn. Vì thế, những món đồ chơi của người Đức luôn đầy ắp tính sáng tạo và cũng cực kỳ thực tế.


Những món đồ chơi đó, một ngày nọ, bỗng trở nên vô cùng cần thiết khi trẻ níu áo cha và hỏi:


- Cha ơi, ngôi nhà mình đang ở được hình thành như thế nào?


- Người kỹ sư thiết kế, sau đó, những người thợ xây dùng sắt, gạch, vữa… để xây dựng nên con à.


- Sắt để làm gì cha?


- Sắt để làm cửa sổ.


- Gạch để làm gì cha?


- Gạch để xây tường.


- Thế… sao lại cần sữa để xây nhà?


- À, không phải sữa, đó là vữa, để kết dính những viên gạch với nhau. – Cha kiên nhẫn giải thích.


- À, vữa có giống với hồ dán không? Hồ để dán chong chóng ấy.


- Có vẻ là giống, nhưng vữa phức tạp hơn nhiều, bền chắc hơn nhiều. Vữa gồm có cát mịn, xi măng, nước, rồi những người thợ xây dùng bay để… - Cha vừa thuyết giảng, vừa bối rối nghĩ “Ôi, cuộc nói chuyện này sẽ đi về đâu, và bao giờ mới kết thúc đây”.


- Thế bay là gì? Nó có bay được không? Sao lại đặt tên cho nó là “bay”? – Trẻ vẫn chưa chịu cho cha bước ra khỏi mê cung câu hỏi của mình.




Bởi thật sự, trẻ không hề muốn làm khó người lớn, chỉ là trẻ vẫn chưa thể hiểu, và càng không thể hình dung ra những điều cha giảng giải qua lời nói. Lúc này, cha đâu cần nổi giận hay cảm thấy phiền phức, cha chỉ cần cho trẻ được thực hành ngay thôi, bằng những trò chơi liên quan đến xây dựng.


Mọi việc trở nên dễ dàng hơn hẳn, cha vừa làm mẫu, vừa giải thích, và sau đó, trẻ sẽ tự mình hoàn thành công trình một cách say mê. Nhưng trẻ 6 tuổi không còn phù hợp với trò chơi xúc cát, đắp hình đơn giản, trẻ muốn được xây dựng một công trình thật sự, và có thể dùng được nó trong thực tế. Đây cũng chính là phương pháp để trẻ rèn luyện tính tự lập và bồi đắp niềm tin vào bản thân như một người lớn.


Đầu tiên, trẻ cùng cha bắt tay xây dựng một ngôi nhà nhỏ cho riêng mình. Trẻ tiếp xúc với những viên gạch bé xinh, vữa dành riêng cho những công trình tí hon, biết cái bay là cái gì… và lao động hăng say như một bác thợ xây cần mẫn, hình dung về ngôi nhà của mình như một kỹ sư xây dựng tài ba.







Xây tường, xây mái, gắn cửa chính và cửa sổ, công trình đơn giản đã hoàn thành, có thể xiêu vẹo một chút do bàn tay chưa hoàn toàn quen với việc điều khiển chiếc bay bé xinh, nhưng trẻ đã biết quý những giọt mồ hôi lao động và hiểu được cách xây dựng một ngôi nhà.



Tiếp đó, để củng cố tay nghề, trẻ có thể xây một chuồng ngựa hoặc một chuồng lợn. Một ngôi nhà thật xinh cho chú ngựa đáng yêu hoặc hai chú heo con dễ thương sẽ đem đến cho bé sự phấn khích sau khi hoàn thành.







Sau đó, trẻ sẽ tự thách thức gu thẩm mỹ và sự tinh tế trong việc xây dựng khi bắt tay vào xây dựng một ngôi nhà xinh xắn. Ngôi nhà này có thể dùng làm một chiếc hộp đựng bút độc đáo và mới lạ cho bàn học của trẻ - một món đồ trang trí tuyệt vời cho không gian sống mà ba mẹ có thể khoe với khách tới chơi, trẻ có thể khoe với bạn bè.





Sau cùng, bé sẽ chinh phục những tòa lâu đài và những công trình kiến trúc vĩ đại của nhân loại. Sự sáng tạo được chắp cánh để trẻ có thể phát huy trí tưởng tượng phong phú của mình, vận dụng tất cả sự khéo léo và toàn tâm toàn ý cho mỗi công trình xây dựng.







Những trò chơi tuổi thơ góp một phần không nhỏ vào định hướng chọn lựa nghề nghiệp trong tương lai của mỗi người. Quan trọng hơn cả là nghề nghiệp đó thực sự phù hợp với năng lực và được nuôi dưỡng lớn lên từng ngày cùng với tình yêu và niềm đam mê.


Trở thành thợ xây, kỹ sư xây dựng hay kiến trúc sư… còn quá xa để bàn tới, nhưng một điều chắc chắn rằng, trẻ yêu mến lao động, biết cách xây một cơ ngơi riêng cho mình, và dần trưởng thành từ những món đồ chơi hữu ích.


Bé Yêu