Hôm nay con bé bạn thân của em bị chồng xỉn đánh thâm tím mặt mày, người ngợm thâm tím. Bình thường thì chồng nó yêu nó lắm chỉ phải cái tội không kiềm chế được, mà bạn em cực ngoan luôn ý.
Khổ thân cho phụ nữ chúng mình sống tại XH mà người phụ nữ không được bảo vệ, nói thật chẳng khác thời PK là mấy.
Em thấy thương nó và thương cho chính thân phận của mình ( em cũng đã từng bị đánh nên hiểu nỗi nhục nhã ê chề đến thế nào).
Ở một số nước phát triển (Sing, Mỹ...) phụ nữ mới thực sự được sống bình đẳng, VN mình ai có sức mạnh, người đó có công lý :(
Em thấy diễn đàn WTT của chúng ta là 1 diễn đàn lớn và có uy tín, các mem cũng có đủ các thành phần tri thức, làm việc ở nhiều lình vực XH. Chúng ta có thể lên tiếng và chung tay hành động để người phụ nữ VN được bảo vệ khỏi bạo hành không nhỉ?
Chúng ta là phụ nữ, chúng ta phải tự tìm cách bảo vệ mình thôi. Nếu các mẹ nhiệt tình thì cùng đóng góp ý kiến và đưa ra giải pháp nhé.