Nếu được hỏi giữa tình yêu và tiền bạc cái nào quan trọng hơn, chắc hơn 90% sẽ trả lời là tình yêu. Khi yêu rồi thì tiền bạc sẽ không có nghĩa lý gì cả, rồi con người ta sẽ cảm thông và bỏ qua tất cả cho nhau. Nhưng các mẹ thử nghĩ xem, yêu mà không có tiền thì còn yêu nổi không? Nghe cái kiểu “ một túp lều tranh hai quả tim vàng” sao nó sến súa và không thực tế chút nào cả. Vợ chồng của anh trai em này, lúc yêu cũng nồng thắm lắm, rồi cưới về cái nảy sinh khó khăn về tiền bạc, thế là cãi nhau suốt ấy ạ. Mà cũng yêu tận 8 năm chứ ít gì, cưới về được 3 năm cái chỉ nghĩ về tiền và con thôi, chả nghĩ được gì khác nữa.




webtretho


Ảnh minh họa



Thường vợ chồng sẽ có những khoản riêng để tiêu xài cho những thứ mình thích, còn thì gộp chung để chi trong gia đình như tiền ăn, tiền đi chợ, điện, nước… Đa số chồng kiếm được nhiều tiền hơn vợ, nếu cả 2 cùng thống nhất góp vào một khoản như nhau để chi tiêu chung, mà góp nhiều thì vợ hết tiền riêng cất còn góp ít thì khoản chung vợ co kéo mãi không đủ. Đó là vấn đề nan giải đấy ạ. Và các mẹ thường là tủ tiền để tính toán chi tiêu sao cho hợp lí, đau đầu lắm chứ không đùa.



Để em liệt kê ra những vấn đề mà các cặp vợ chồng hay cãi nhau và cách để giải quyết nè:



1. “Em / anh không có tiền để mua những thứ mình thích!” => Hãy dành ra 1 buổi để tâm sự với nhau: Tạm dẹp chuyện tiền nong sang một bên đi, thử một buổi tối các mẹ ngồi tâm sự với chồng, ngồi nói về dự định thời còn yêu nhau là muốn mua nhà, có con, đi du lịch… bla bla. Có phải hồi xưa thấy hợp nhau quá nên mới cưới không, xong rồi cãi nhau vì tiền riết mà mất hết cả tình cảm. Tháng này sao xài hao vậy, rồi tiền đưa nhiêu đó không đủ hay sao còn cằn nhằn, kiểu thế đó các mẹ. Nói chuyện đàng hoàng với nhau rồi có cách tiết kiệm lại nè. Tốt nhất các mẹ đừng vội xin ý kiến hội bạn thân nha, người ngoài thêm mắm muối có khi lại khiến nhà mình cãi nhau dữ dội hơn thôi.



2. “Em / anh đang tiêu nhiều hơn số tiền chúng ta kiếm được!” => tính toán lại việc chi tiêu: coi lại coi tháng đó vợ hoặc chồng đã xài lố khoản nào. Tiền cà phê hay bộ đầm mới của vợ là mấy khoản nhỏ phát sinh thôi. Thử xem khoản nào mà mỗi tháng đều xài nhưng không hiệu quả. Chẳng hạn vợ đóng tiền tập gym mà chẳng đi nhiều, hay chồng nhậu nhẹt chè chén với bạn bè… Rồi sau khi liệt kê ra rồi, bàn bạc xem khoản nào nên giữ, khoản nào bỏ.



3: “Anh / em không còn độc thân nữa, nên đừng tiêu tiền theo kiểu ấy!” => có quỹ chung: Vợ chồng anh trai em giờ có một quỹ chung để xài trong gia đình. Còn lại có thể tùy ý làm việc riêng. Tất nhiên quỹ chung đó cũng phải hợp lý. Ví dụ lương chồng 10 triệu, vợ 7 triệu. Thì chồng trích ra 7 triệu, vợ 4 triệu là dư luôn rồi. Chưa có con thì có thể ít hơn, tháng đó xài không hết thì để dành cho những tháng sau hoặc tiết kiệm mua xe mua nhà chẳng hạn, chứ để quỹ riêng nhiều quá thì nguy cơ nuôi bồ nhí cũng cao lắm à. :D Quỹ chung gồm tiền điện nước, tiền ăn, tiền học cho con, tiền du lịch năm, tiền để dành cho lúc nghỉ hưu… Còn lại khoản riêng thì 2 người phải tự biết cân nhắc mà xài sao coi cho được, để ai xài nhiều hơn người kia thì lại cãi nhau tiếp. Mệt mỏi lắm! :3



4. “Phải có thủ quỹ” => 2 vợ chồng đều phải có trách nhiệm: Đó giờ em thấy nhiều gia đình cứ mặc định vợ là người giữ tiền. Chồng đi làm về chỉ việc đưa tiền cho vợ, còn lại tự vợ tính toán sao đó cho đủ. Thật ra cũng không cần máy móc vậy đâu các mẹ ạ, ai có khả năng giữ tiền hơn, hoặc xài ít hơn thì người đó giữ. Không thì chia ra: tháng này vợ lo, tháng sau tới lượt chồng. Mọi khoản đều ghi sổ hết. Nên ai xài lố là biết liền. Như vậy vợ chồng sẽ có sự chia sẻ, không tị nạnh hay suốt ngày trách móc nhau nữa.



Cái kiểu để người kia lo hết thật sự rất bất công đấy các mẹ ạ. Kiểu chồng cứ đòi đi ăn này ăn kia, vợ thì bảo không đủ tiền. “Anh đưa em nhiêu đó sao không đủ”... , cứ thế mâu thuẫn kéo dài.



5. “Bạn bè chúng ta có vẻ lúc nào cũng dư dả tiền bạc hơn!” => ngưng so sánh: Các mẹ thử hỏi ý kiến ba mẹ chồng hay ba mẹ ruột mình nè, không thì người lớn tuổi hơn cũng được, để rút kinh nghiệm. Đừng hỏi nhà người ta xài bao nhiêu hay kiếm được nhiêu tiền, hãy hỏi cách người ta cân đối mọi thứ trong nhà. Làm sao để con có thể được đi học trong ngôi trường tốt, làm sao giữ hòa khí gia đình, kiểu thế. Mà đừng hỏi những người tiêu xài phung phí nha các mẹ, phải biết tìm gương tốt hơn mà học hỏi.


Chủ đề để vợ chồng cãi nhau thì nhiều vô kể, nhưng tiền vẫn là chuyện muôn thuở. Lo được vụ này rồi thì mấy cái khác chỉ là chuyện con kiến thôi các mẹ nhỉ. Nhà nào mà kinh tế khó khăn xíu thì càng dễ sứt mẻ tình cảm hơn. Bởi không có gì tốt hơn là 2 vợ chồng ngồi nói chuyện lại đàng hoàng, chồng giận thì vợ bớt lời. Đừng có gân cổ lên cãi cho thắng thì thôi, không được gì còn mất nhiều hơn đấy. Các mẹ nhớ nhé!