Sự thật rơi nước mắt về 2 cụ bà mặc áo yếm bên hoa sen đang gây bão MXH
Khoảnh khắc chụp ảnh vui vẻ của hai cụ ở tuổi "xưa nay hiếm" đang nhận được những lời xuýt xoa, ngưỡng mộ từ các bạn trẻ.
Cụ Kim chia sẻ cảm nhận khi ở trong viện dưỡng lão Ngày "Quốc tế gia đình", Cụ Kim chia sẻ cảm nhận khi ở xa con cháu, sống chung với bạn bè trong viện dưỡng lão.
Bộ ảnh về tình bạn của hai cụ bà tạo dáng xì-tin bên hoa sen đang được chia sẻ trên mạng khiến nhiều người thích thú. Điều đặc biệt là 2 cụ bà ở tuổi "thất thập cổ lai hy", song vẫn mặc áo yếm tạo dáng trẻ trung, đáng yêu trước ống kính.
Phần lớn mọi người không giấu nổi sự thích thú trước vẻ đáng yêu, xì tin của hai cụ U80 và mong ước sau này về già vẫn giữ được tinh thần trẻ trung, vui sống như các cụ.
Hai nhân vật chính trong bộ ảnh là cụ Vũ Thị Yên (89 tuổi, yếm trắng) và cụ Nguyễn Thị Kim (87 tuổi, yếm nâu). Hiện 2 cụ ở trong Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng.
Chị Hoàng Thu Ngân (29 tuổi, Phó giám đốc Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng, Hà Nội) cho Zing.vn biết cụ Kim và cụ Yên rất hứng thú khi xem những bức ảnh cô gái mặc áo yếm tạo dáng bên hồ sen. Bởi vậy nhân viên trong trung tâm đã gợi ý chụp cho cụ một bộ ảnh tương tự để kỷ niệm mùa sen 2018.
“Cả hai cụ ngoài đời đều là những người vui tính, thân thiện và rất tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Khi bọn mình nảy ra ý tưởng chụp hình các cụ với hoa sen thì cả hai đều hưởng ứng”, chị Ngân cho hay.
Bộ ảnh thực hiện trong vòng một tiếng, trang phục và bối cảnh đều do các nhân viên trong trung tâm dưỡng lão chuẩn bị cho cụ Kim và cụ Yến.
Cả 2 cụ đều có con cái đi nước ngoài, tuổi già sức yếu nên muốn vào viện dưỡng lão để có người bầu bạn. Hiện, 2 cụ đều không thể đi lại được, song họ rất minh mẫn, tinh thần thoải mái.
Cụ Yên (áo trắng) trổ tài tết tóc cho cụ Kim (áo nâu). Suốt buổi chụp hình, cả hai cụ đều rôm rả nói chuyện, vui vẻ tạo dáng rất chuyên nghiệp.
Vậy là sau một buổi chuẩn bị đồ, mua hoa sen, với nhiếp ảnh gia "cây nhà lá vườn" là chị Ngân PGĐ viện dưỡng lão, 2 "nàng mẫu" là cụ Kim (87 tuổi) và cụ Yên (89 tuổi) đã nhiệt tình cười vui hết cỡ, vô tư tạo dáng đủ kiểu, biến giấc mơ hồi xuân thành sự thật. Tuy 2 "thiếu nữ" này da đã đồi mồi nhăn nheo, nhưng nụ cười và ánh mắt chứa đầy hạnh phúc khiến ai ngắm cũng thấy vui lây.
Đại diện Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng chia sẻ, cụ Kim có 1 cô con gái thôi nhưng đang sống bên Tiệp, cụ không muốn ra nước ngoài sống với con nên tự đề xuất vào viện dưỡng lão. Mọi người trong viện rất yêu quý cụ, cụ thường gọi nhân viên chăm sóc mình là "con", xưng "u". Thi thoảng cụ bảo, cụ ngại phiền các bạn nhân viên khi nhờ làm hoặc lấy giúp cái này cái kia vì bà không tự đi lại được.
Ai nói 80 tuổi thì không thể mặc áo yếm váy đụp chụp điệu đà bên hoa sen?
Ngày còn trẻ chắc 2 bà cũng xinh đẹp duyên dáng lắm.
Cụ Yên cũng có con cháu đề huề đầy đủ, nhưng thấy hàng xóm vào Diên Hồng sống rất vui vẻ lạc quan nên cụ cũng muốn đến ở cho vui. Vì ở nhà bà cũng nằm suốt ngày, chỉ ăn với loanh quanh buồn chán, nên gia đình cũng muốn gửi bà vào trung tâm cho thoải mái, được vận động nhiều, lại có người tâm tình giải khuây.
Không chỉ có bộ ảnh ở trên, các chị em cán bộ ở viện dưỡng lão cũng đã từng chụp nhiều bộ ảnh với chủ đề khác nhau, mỗi mùa xuân hạ thu đông là các cụ lại có thêm những shoot hình sâu lắng, đẹp tuyệt, ghi dấu ấn tuổi già an vui. Hàng chục nghìn người trẻ ngắm nhìn người già sống trong thanh xuân ở tuổi 70 80, ai cũng mong khi mình đến lúc gần đất xa trời cũng được cười hồn nhiên yêu đời như thế. Đâu phải cứ ở viện dưỡng lão là cô đơn buồn tủi, phải ở gần, sống chung với các cụ mỗi ngày, mới hiểu được những mơ ước giản dị mà thời thanh xuân họ không có.
Mùa nào hoa ấy, cứ Hà Nội thay cơn nắng gió là các cụ bà lại nô nức tạo dáng bên nhau.
Các cụ bà cập nhật các hot trend tạo dáng rất xì tin đấy nhé.
Ôm má điệu đà này, "say hi" này...
Bắn tim các cụ cũng biết luôn nha!
Các "thiếu nữ" U70 tạo dáng bên cúc họa mi.
Nét đẹp dịu dàng an nhiên tuổi già.
Các cụ bà sang trọng, quý phái trong bộ ảnh xuân.
Sợ gì ngực xệ nhăn nheo, tóc bạc lưng còng, các cụ bà vẫn đẹp đẽ rạng ngời.