Theo mình, nếu đàn ông chăm chỉ, có tài thì không thể nghèo được. Và đàn ông nghèo là đàn ông bất tài vì hiện tại vật chất vẫn là thước đo cụ thể nhất và tương đối chính xác.



Mình nói thế cho vuông luôn! Nói chung mình thấy, vẫn là câu cũ: Đừng tự hào vì mình nghèo mà giỏi. Hãy tự hỏi vì sao giỏi mà vẫn nghèo?



Tất nhiên, nói như vậy, không có nghĩa là mình cổ vũ cho cái sự nghèo, hay lấy trai nghèo. Mà ngược lại, "Nghèo chỉ được những kẻ ngốc nghếch làm thơ mộng hóa mà thôi" (J.K. Rowling). Bản thân mình cũng không bao giờ lấy sự giàu nghèo để đánh giá nhân cách một con người và cũng không giáo dục con mình sau này suy nghĩ vậy.



Bởi vì, chị gái mình lúc yêu anh rể cũng rất nghèo. Cách đây 7 năm mà anh ấy còn đi xe đạp mini tàu. Lúc làm đám cưới, anh chị vay tiền mãi mới mua được cái xe máy tàu để đi làm. Cái xe máy tàu mỗi tối chảy xăng ra quá phải bỏ ra ngoài sân.



Rồi lúc anh chị có bầu cháu đầu tiên. Vì không có tiền, anh chị phải thuê nhà trên tận tầng 5. Mùa hè nóng cũng chẳng có điều hòa. Nóng quá phải kê bàn vào nhà tắm nằm dội nước cho đỡ bức.



Thế mà sau 7 năm kết hôn, nhờ anh rể nỗ lực phấn đấu, giờ anh cũng có nhà cao cửa rộng ngay tại Hà Nội. Đi đâu một bước cũng ô tô. Cuộc sống chẳng thiếu thốn bất cứ thứ gì.



Vì thế, trong mình luôn nghĩ như một bạn gái nào đã viết bài từ trước: Đàn ông mà không đi xe xịn, không mời được bạn gái vào nhà hàng sang trọng ít nhất một lần trong đời, không có tiền mà lo xông xênh cho vợ con thì đừng nói với mình rằng đó là đàn ông đích thực, đàn ông bất tài.



Mà thật ra, đàn ông như thế chả bất tài là gì. Đành rằng xuất phát điểm nghèo. Nhưng nếu sau bao năm mà vẫn không có gì trong tay, chẳng có gì trong óc và cóc có gì trong túi thì quá bất tài và đáng khinh ấy chứ.



Mình cực ghét và dị ứng với những người đàn ông, lương tháng thường xuyên chỉ đủ xài đến hết ngày 25, cơm thì chỉ dám ghé chỗ quán bụi. Đến như mình, dù chẳng sinh ra trong gia đình giàu có gì mình cũng sẽ tránh xa.



Bởi vì nếu đi làm 1 việc nhưng lương không đủ ăn? vậy sao họ không đi tìm việc mới hoặc kiêm thêm việc buổi tối để tăng thu nhập thay vì ngồi chặc lưỡi "Thời của mình chưa tới". Vì thực tế, chả có ai nhàn nhã mà giàu cả. Họ sử dụng quỹ thời gian tốt hơn mình, đầu họ nhiều sạn, nhiều tóc bạc hơn mình thì họ giàu hơn là phải rồi.



Nói chung, mình ghét mấy chàng thiếu chí tiến thủ vô cùng. Nói gì thì nói, nếu có tài thực - mà không bị áp bức kiểu ngày xưa - thì đàn ông không thể nào nghèo được.



Khám phá những câu chuyện hay về phong cách sống tại:


Bước sang 30 tuổi, phụ nữ nhất định phải biết những điều này trước khi quá muộn


Cô gái xinh đẹp có hành động và câu nói xấu xí giữa siêu thị Hà Nội


Lúc lìa đời, người vợ không biết bí mật sau những bức thư chồng gửi



Phong cách sống - Bài học quý giá để trở thành người đàn ông bản lĩnh:



http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2016/08/uQGvZaKBBm-480x360.jpg



webtretho


Hình minh họa