Chào các thím,
Tình hình là em nằm vùng ở Cần Thơ cũng lâu, mà cái mồm thì vẫn thèm đồ Bắc, đặc biệt là món bún đậu mắm tôm. Khổ nỗi trong này nhiều quán pha mắm tôm ngọt quá, hoặc đậu chiên sẵn ăn dai nhách, chán chả buồn nói.
Hôm nọ lượn lờ khu Nguyễn Văn Linh thì va phải quán Bún Đậu Quỳnh, thấy đông đông nên tấp vào thẩm thử. Sau khi test xong thì thấy ưng cái bụng nên ngoi lên đây review cho mấy thím ở Cần Thơ có chỗ tụ tập.
Đánh giá sơ bộ:
1. Mắm Tôm (Quan trọng nhất):
2. Đồ ăn:
Đậu hũ: Quán cam kết khách gọi mới chiên. Em để ý thấy đúng thật, đậu mang ra nóng bỏng lưỡi, vỏ giòn ruột mềm. Điểm cộng lớn vì em ghét nhất ăn đậu nguội.
Topping: Chả cốm dẻo, dồi sụn nướng thơm. Thịt luộc thái mỏng vừa miếng, không bị khô. Rau rợ sạch sẽ, tươi.
3. Rổ giá & Không gian:
4. Địa chỉ cho các thím:
Thím nào lười đi thì lên ShopeeFood đặt cũng được. Hoặc ngó cái menu với giá cả chi tiết ở web này trước khi đi cho chắc cú:
Tổng kết: 8.5/10. Đáng để thử cho những ngày chán cơm thèm bún. Thím nào ăn ở đây rồi vào confirm phát xem em review chuẩn không nhé.

