Chào các mẹ, các chị em nhà mình 👋
Chuyện là em vốn dĩ là đứa đạo "mắm tôm". Hồi xưa ở ngoài Bắc thì ăn mòn bát đĩa, từ lúc vào Cần Thơ sống, nhiều khi thèm quay quắt mà không dám đi ăn bừa. Phần vì sợ mùi mắm không chuẩn, phần thì sợ nhất là vấn đề vệ sinh, ăn vỉa hè sợ đau bụng tội mấy đứa nhỏ.
Hôm nay rảnh rỗi, em ngoi lên review cho các mẹ một địa chỉ "ruột" mà nhà em đã thẩm qua rất nhiều lần, lần nào cũng ưng cái bụng. Mẹ nào ở Cần Thơ mà chưa biết thì lưu lại ngay nhé, đó là quán Bún Đậu Quỳnh.
1. Về độ Sạch Sẽ (Cái này em ưng nhất)
2. Hương vị: Chuẩn vị Bắc, mắm tôm "đỉnh chóp"
Đậu hũ: Là đậu Mơ, quán chiên mới liên tục nên lúc nào cũng nóng hổi, vỏ giòn mà ruột mềm béo. Em ghét nhất quán nào chiên đậu sẵn để nguội ngắt, ăn chán lắm.
Topping: Chả cốm dẻo thơm, thịt luộc thái mỏng vừa ăn, dồi sụn nướng cũng rất cuốn.
3. Giá cả và Phục vụ
4. Địa điểm
Mẹ nào lười ra đường nắng nôi thì đặt trên ShopeeFood hay Foody cũng có, em thấy giao về đóng gói cũng cẩn thận lắm.
Tổng kết: Mẹ nào đang tìm quán ăn đổi gió cho gia đình cuối tuần, hoặc tụ tập chị em văn phòng buổi trưa thì Bún Đậu Quỳnh là lựa chọn số 1 nha.
À, mẹ nào muốn xem menu trước để chọn món cho nhanh thì vào web của quán ngó nghiêng nè: https://bundauquynh.id.vn
Chúc cả nhà mình có bữa ăn ngon miệng nhé! ❤️

