Lễ vừa rồi mình có đi Sydney chơi. Vào dịp này vé máy bay tương đối mắc hơn so với thường ngày ( khoảng 900USD,round trip, transit ở HongKong). XIn visa đi Úc khá dễ, bạn đảm bảo đầy đủ giấy tờ như trên LSQ Úc thông báo( có trên website LSQ Úc tại VN), nộp 1 ngày là có visa gửi vào email, không cần phỏng vấn.
Điều ấn tượng nhất ở Sydney có lẽ là Nhà hát con sò với kiến trúc đồ sộ. Nhìn gần đúng là hình vỏ sò ghép vào nhau, nổi bật cả 1 goc biển. Phía dọc bờ biển có rất nhiều quán cafe, nhà hàng phục vụ món Tây với giá từ 15- 35 đô Úc khá ngon.(ví dụ: Opera House Kitchen) . Để đến Opera House (nhà hát con sò), bạn đón tàu đến trạm Circular Quay. Ở Sydney đi train tiện hơn đi xe hơi vì rất khó để tìm được chỗ đỗ xe mà giá đỗ xe thì mắc. Ngoài ra đi taxi cũng rất mắc ( đi chừng 500m mà nó charge 7 đô). Sydney đẹp,hiện đại và tương đối sạch sẽ. Chỉ tương đối thôi chứ nhà WC công cộng có nhiều khu dơ ơi là dơ.
Tuy nhiên thì Sydney khá ồn ào và đa dân tộc. Có người bản xứ, thổ dân Úc, rất nhiều người Hoa ( China town ở ngay trung tâm Sydney nên nếu bạn muốn ăn đồ Tàu ở Sydney, cứ đến khu này, thậm chí mọi người trong khu này cũng chỉ giao tiếp bằng tiếng Hoa nữa cơ :v), người Việt ( ở khu Cabramatta hoặc Bankstown ( Ở đây có món phở An của người Việt rất nổi tiếng), người Lebanese, người Ấn.... Nhiều người bạn mình nói ở Sydney ko nên ra đường khuya sau 10h một mình, nếu đỗ xe trong bãi thì phải nhanh chóng ra khỏi xe hoặc lái xe ra khỏi bãi chứ ko nên ngồi trong xe lâu,rất nguy hiểm vì có thể bị giết, híep, cướp hic hic hic)
Ở Sydney ko thấy có món đặc sản nào ngoài fish&chip (cá phi lê rán và khoai tây chiên), nên những ngày ở đây mình đi ăn lung tung đồ Tàu, đồ Nhật, đồ Thái- Lào, đồ Việt và Thịt bò. Vì Thịt bò ở Úc khá ngon nên mình sẽ chỉ các bạn 1 nơi ăn beefsteak cũng ổn ở khu người Việt của Sydney (
214 Canley Vale Rd
Canley Heights, NSW 2166)- mình mới google địa chỉ.
món bò trên đá ở nhà hàng Steak on the Rocks.
Điểm đặc biệt của món này là cục thịt bò được phục vụ trên một tảng đá rất nóng, cắt thịt tới đâu áp xuống cục đá thì chín tới đó. Thịt bò dày, cũng tươi. Dùng kèm với thịt bò là sốt tiêu, khoai tây chiên. Để món ăn không quá khô, có thể kêu thêm salad trộn bơ, tươi và sạch sẽ. GIá rất phải chăng $15-20 đô cho phần bò.
Đây không phải là 1 địa điểm bò nổi bật nhưng cũng thú vị với cách ăn khá lạ mắt. Tuy nhiên nhân viên phục vụ người Việt nên không được chuyên nghiệp cho lắm.
Điểm cho món này là 3,5/5 . Ăn thử cho biết cũng ổn.
Ngoài ra đến Canley Heights bạn có thể ăn Holy Basil (nhà hàng Thái khá ngon), lần sau mình sẽ viết thêm bài về nhà hàng này.