Các mẹ ơi làm ơn xả stress cho em với, vụ ăn uống của con cái mà em muốn điên lên luôn. Fudo nhà em từ 3 tháng nay tự nhiên bú ít hẳn luôn. Lúc em sinh Fudo la 37w được 2kg5 - 46cm, nằm viện 4 ngày do vàng da và biếng ăn. 1M 3kg2, đi khám BS la quá trời. BS cho Apeton uống trộm vía 2M: 4kg9, 1 ngày hơn 1L sữa Dialac Alpha (Fudo nhà em không chịu Similac). Qua 3M: 6kg và bắt đầu từ đây, sữa Dialac alpha thêm 2 chất mới, đổi bao bì thế là Fudo nhà em càng ngày uống càng ít từ 1L2 từ từ còn 900ml và đến 4M:6kg5 (biết lật)thì còn có 700ml + 100ml bột gạo sữa (bắt buộc rùi vì biếng bú quá, trong khi ăn gạo sữa thì e cho thêm 2 Muỗng sữa tương đương với 60ml). Đến 5M: 6kg7 (chuẩn bị mọc 2 răng và muốn trườn, ẵm ngồi mới chịu) và em bị stress nặng hơn nữa, em bắt đầu cho ăn thêm 1 cữ cháo mặn khoảng 80ml và 120ml bột ngọt + 600ml sữa. Mà cũng phải ép tích cực mới bú, ăn thì khỏi phải nói (Fudo thích ăn), nên đút là nuốt). Các mẹ xả tress dùm em với. Vì bà nội và bố Fudo thì không vhiu5 ép nó, cứ nói bú bao nhiêu thì bú khỏi ép. Hic hic