cu nhà em cũng 6 tháng tuổi rồi em cũng muốn cho con ăn dặm kiểu Nhật nhưng ở với bà nội nên khoa học chào thua hết :) nói ra là bà bác bỏ, cứ ngày xưa tnay ngày xưa thế kia ...
cò nhà em sinh ra được 3,9kg giờ thì 8kg hơn tí, bà suốt ngày trách em là nuôi con kiểu gì mà còi, híc, em thì nhiều sữa, sữa thơm chỉ là hơi loãng nhưng bà lại bảo sữa em không tốt, bắt em cho con ăn sữa ngoài suốt, không cho thì bà sẽ tự cho :( khổ lắm các mẹ ạ... giờ cân không lên được nhiều thì bà lại bảo tại mình không cho ăn sữa ngoài nhiều! 5 tháng bà đã mua bột dielac về cho ăn, cò nhà mình lười ăn bột thì bà ép ăn, càng khóc bà càng đút vào rồi ọe cả ra.. mình bảo đừng ép nó thế nó sợ thì bà lại ra điều là đứa nào mà chả phải ép :(
giờ 6m thì mình muốn tập cho nó ăn dặm 1 cách khoa học như các mẹ vẫn làm ý nhưng bà nhất định không nghe...bà nghiền bột gạo rồi nấu bắt em bón. em chưa đi làm nhưng chắc cai sữa mất vì giờ ngày bà ép cu nhà em 2 bữa bột ( 2 đĩa đầy) 3 bữa sữa ( 450ml)
có mẹ nào gặp hoàn cảnh như em không :( giúp em với .