Hix hix hix buồn quá các mom ơi.


Tình hình là thế này, con gái em sắp 10 tháng, khoảng hơn 1/2 tháng trở lại đây bé nhà em không chịu ăn cháo, hễ đút muỗng tới miệng là quay ngoắc đi chỗ khác. Em và cả nhà dụ mãi mà bé vẫn không chịu ăn, làm đủ mọi cách. Hơn 1 tuần thì bé bị dị ứng tả (theo lời bác sĩ khám), trong người bé giống như là nóng, sữa cũng uống ít lại so với trước kia. Em có hỏi bác sĩ thì bs bảo do bé uống kháng sinh nhiều nên lười ăn, lười bú. Em cũng nghĩ là thế, nhưng nay bé trở lại bình thường rồi, nhưng kiên quyết không ăn cháo. Đút gì bé cũng ăn (kiểu như ăn vặt), nhưng hễ thấy cháo thì phản ứng ngay.


Em bùn và si nghĩ mọi cách, mẹ chồng em nói, nếu con hok ăn cháo thì thôi để bé uống sữa 1 thời gian xem sao... hix hix hix, rờ vào thịt con nhão nhoẹt mà e thấy pùn kinh. Có mẹ nào đã từng rơi vào trường hợp của em không ah? chia sẻ cho e cách với.