Có lẽ em đang cần sự giúp đỡ của các mẹ đã áp dụng thành công PPADKN. Những ngày wa là những ngày căng thẳng. Em cũng chẳng muốn bán than nhìu. Sự việc là bữa giờ em đang làm theo những điều mà mọi ng đang áp dụng. Nhưng ở mỗi bé lại khác nhau. Con em từ hồi 3 tháng đến 7 tháng cứ bị phân sống suốt. Bụng ì ạch dù ăn k nhìu. Sau khi em tìm đủ mọi cách thì đến tháng thứ 8 bé đã đi phân khuôn. Nhưng 1 tuần nay bé bệnh, k muốn ăn. Em cũng cố gắng cho con ăn đến mức có thể, còn lại k ép. Thế là mẹ chồng nóng ruột, thay đổi quan điểm dù rằng trước đây đã thống nhất những việc e làm. Bảo rằng pải ép, k thấy ai nuôi con như e, k đc ăn sữa chua (vì có chất bảo quản), k đc để cháo trong tủ lạnh...Mẹ chồng nói với ba mẹ e. Ba mẹ e cũng nhất trí là pải ép bé ăn. Những ngày qua là những ngày kinh khủng.Bé bệnh, e đồng ý ép con ăn, mỗi muỗng ăn là khóc thét ên như bị đánh làm e xót cả ruột.
Sáng nay, mọi chuyện lại đc lôi ra nói, em vẫn giữ quan điểm của mình. Gia đình e vẫn phản đối. E dẫn chứng có nhìu mẹ trên mạng đã AD thành công, thế là "mạng lừa dối, bác sĩ lý thuyết suôn". Nhưng sau khi ba ruột e chứng kiến cảnh mẹ chồng ép bé ăn thì thấy k ổn. Cuối cùng, ba quyết định cho e 3 tháng, tính từ hnay. Nếu tình hình k thay đổi thì đừng có ý kiến gì nữa hết.
Lòng e rối bời, nhưng e vẫn quyết làm cho đc. Rất mong các mẹ ủng hộ, giúp đỡ, tư vấn cho em.
Em biết trog khi AD có những điều chưa hợp lí nhưng vẫn k bít thay dổi ntn cả. Các mẹ xem giúp e!
Bé của em giờ ngày ngủ 3 giấc : 9h- 11h, 1h-3h, 5h-6h.
8h : sữa 60ml + bú mẹ (e giờ ít sữa rồi)
11h30 : sữa 90ml + bú mẹ
2h :sữa 90ml
3h :trái cây, sữa chua...(ăn đc ít)
5h : sữa 90ml
7h30 : cháo (50ml) Tối e k cho bé ăn sữa đc nữa vì bác e đến giờ này là mệt, k thể cho ăn. Còn em cho thì bé cứ đòi ti mẹ, bé k thích sữa ngoài)
tối ngủ bú mẹ.
Hwa e lại cho bé ăn cháo 1:7, bé ăn tốt, nhưng chỉ vài muỗng là k thích như lúc đầu, dù là ăn hết. Hiện bé đã dần hết bệnh, ng chỉ nổi vài nốt ban đỏ nữa thôi.Em muốn nói nhìu để mọi ng hỉu cho tình cảnh của e lúc này. Cảm giác đơn độc vô cùng. Dù bít tất cả đều vì bé, nhưng lại k cùng ý nghĩ. Bé e giờ 8.5 tháng, chỉ 8kg thôi. 4 tháng bé k lên tí nào mặc dù trước đây bé bú mẹ rất bụ bẫm. E k muốn đi vào con đường mà mình đã bít là sai.
Chiến dịch 3 tháng,liệu em có thành công?????:Sad::Sad::Sad::Sad::Sad: