Cu tý nhà mình bắt đầu từ khoảng 2 tháng rưỡi là không chịu ăn lúc thức nữa, bé chỉ ăn những lúc ngủ lơ mơ thôi. Mình không có nhiều sữa để cho cu tý bú nên hầu như phải cho bé ăn sữa ngoài, mỗi lần cho cu tý ăn đều rất vất vả, mỗi cữ ăn phải ngồi rất lâu từ 1-2 tiếng liền, sau đó lại phải bế chống chớ khoảng nửa tiếng nữa. Mình đã thử cho cu cậu ăn thức nhưng không có kết quả, nếu cho ăn lúc thức là cu cậu khóc lóc ầm ĩ như bị ai đánh, lúc ngủ thì trộm vía có bữa cu cậu ăn được 200ml. Có mẹ nào có con giống cu tý nhà mình ko? Hãy chia sẻ với mình chút kinh nghiệm với> :18: