Bé nhà mình có bị chậm phát triển không các bạn ơi?
Chào các bà mẹ, mình có con lần đầu nên thiếu kinh nghiệm rất nhiều. Đã vậy ở nhà 1 mình suốt từ lúc đẻ đến giờ k ai phụ giúp và chỉ bảo, chồng mình thì vô tâm lắm đi làm suốt, tối về ăn cơm, lên nét chơi bài rồi ngủ. Phải nói là chỉ có 1 mình chăm con nên nhiều lúc rất hoảng và sợ, thiếu kinh nghiệm, mệt mỏi và stress triền miên vì chồng k chia sẻ, không quan tâm. , bé nhà mình mới bị rối loạn tiêu hóa và ho, sổ mũi cả tháng nay mới khỏi.
Bé gần 10 tháng, bé trai, năng 9kg, cao 68cm. bé ngồi chưa vững nữa, phải chặn gối vì lâu lâu bé cứ ngã ngửa ra đằng sau, k biết bò, chị lật, xoay, trườn, bé không tự ngồi dây được, cũng k tự đứng và vịn lần đi như những bé hàng xóm, không biết con mình có bị chậm phát triển k hả các mẹ. Mình hay cho bé ngồi vào cái xe tròn tròn tập đi thì bé đủn đủn di tới đi lui được, bé cũg nghịch phá dữ lắm nhưng chẳng biết theo mẹ hay lạ mẹ, k biết bye bye, chào như mấy bé gần nhà, mình dạy hoài bé cũng chả hiểu gì hết. Có cách nào giúp con biết tự ngồi dậy và sớm bít đi k các mẹ giúp mình với. cảm ơn cả nhà.