Bé 6 tháng tuổi không thích ti sữa mẹ vì ăn nhiều bột gạo và sữa công thức. Có nên không?
Thưa các mẹ thông thái!
Hiện tại em rất cần sự giúp đỡ của các mẹ về vấn đề dinh dưỡng cho con gái em.
Cháu được 6 tháng tuổi, nặng 6,8kg.
Khi cháu được 2 tháng tuổi, em rất tự hào sữa của em. Mặc dù không đặc như các mẹ khác, nhưng hấp thụ tốt và cháu tăng cân đều. 2,5 tháng đã được 6 kg (cháu đẻ thiếu tháng (37 tuần) nặng có 2,6kg)
Bắt đầu sang tháng thứ 3, bà nội bảo răng mãi chỉ được 6 cân --> sữa mẹ không tốt --> cháu bị còi. Mặt khác, lúc đó em cũng không chú ý nên cháu bị thiéu canxi, quấy khóc nhiều. Vì vậy cháu ăn cháo loãng (Nấu cháo với hạt sen, đậu xanh rồi ép lấy nước cốt). Nhưng cháu vẫn không tăng cân. 3,5 tháng cân nặng vẫn chỉ là 6 kg (vì cháu bị đi ỉa 1 lần.)
Được 4 tháng thì em đi làm. Bà nội không cho vắt sữa ở nhà vì bảo rằng sữa của em không tốt, lại nóng (vì cho rằng em bị nội tiết, làm cháu còi) nên ở nhà, bà sẽ cho ăn sữa ngoài và chuyển sang ăn bột gạo.
Lịch ăn mà bà vạch ra cho cháu, thật sự là em cũng không hài lòng lắm, nhưng vì bà nội cũng khá khó tính (lại đồng bóng) nên nói ra, 2 mẹ con đã xích mích 1 chút nên không dám ý kiến nữa.
Lịch ăn của cháu như sau:
+ 6r: vệ sinh và ti sữa mẹ (ti đủ 2 bầu vì cháu ngủ cả đêm không dậy) --- em khá tâm đắc khi cho công chúa ti lúc này. Yêu con vô cùng.
+ 8h: bác giúp vêệc cho ăn bột gạo pha với sữa công thức (khoảng 120 đến 150 ml) sau đó ngủ đến 9h
+ 10h : Bà nội cho uống khoảng 90 ml sữa công thức
+ 12r em đi làm về,. Hầu như là cháu không ti vì vừa ăn xong. Đến 1r, trước khi đi làm, em vắt sữa để nhà nhưng bà nội hầu như không cho uống vì cho rằng uống sẽ đau bụng. (hix... thật sự là em rất tủi thân vì vượt gần 10km về với con, vậy mà con ko ti cho mẹ chút nào)
+ 2h: Cháu uống nức quýt hoặc trà HiPP
+ 4h: Ăn bột gạo trộn sữa công thức (khoảng 120ml)
+ 6h em về, con ti 1 tẹo (hầu như chưa bao giờ hết 1 bầu ti)
+ 8h: Ăn bột Hipp đêm hoặc lại bột pha sữa (khoảng 120ml) để chắc dạ đi ngủ.
+10h: Ti để ngủ. Hầu như là không ti được chút nào và ngủ gật .
Em rất buồn vì với lịch ăn như vậy, cháu ti sữa mẹ được rất ít. Em rất nhêều sữa, nhưng vì đi làm, lại giao tiếp khách hàng thường xuyên, vêệc ướt áo vì sữa rất là mất lịch sự. Em không muốn nhịn ăn để sữa không về nhưng việc ăn uống cũng không tập trung nữa. Sữa bây giờ ít hẳn (vì cháu ko bú thì sữa ko về) và trong vắt.
Vậy mà mẹ chồng lại bảo tại em ko chịu ăn uống làm con còi nên mới phải ăn sữa ngoài như thế.
Mỗi lần con bé ăn là khóc tím tái cả ngừoi, em xót lắm. Trước mặt cả nhà thì ko dám làm gì, nhìn con chỉ chạy vào 1 chỗ mà khóc. Con càng khóc, cả nhà càng ép ăn, đổ bột thật nhanh. Nhiều khi con bé trớ và khóc nấc lên. Đau lòng lắm các mẹ ạ. Trong khi sữa mẹ thì cũng đủ để cho con ăn, bây giờ thành nước giải khát cho cún.
Các mẹ cho em ý kiến với. Cứ như vậy, em phải làm sao để con vui vẻ ăn, vui vẻ chơi ạ?